BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CĂN NHÀ 7M² GIÁ GẦN 2 TỶ, NGẠC NHIÊN KHÔNG KÉN AI
Dạo gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều căn nhà “lạ lẫm” khiến dư luận phải đặt câu hỏi về sự sáng tạo và mức giá khó tin. Không còn là những biệt thự dát vàng hay penthouse xa xỉ, những căn nhà siêu nhỏ, méo mó, nằm lọt thỏm giữa phố xá đã trở thành đề tài “nóng” được dân mạng đặc biệt quan tâm, đặc biệt qua các clip trên TikTok.
Ngôi nhà nhỏ nhất gây choáng váng toàn dân mạng là căn nhà chỉ rộng 7m² tọa lạc ở quận Đống Đa, có giá trị lên đến 1,68 tỷ đồng. Clip quay nhà tour khiến hơn 600.000 người xem cảm thấy nghẹt thở vì sự chênh lệch quá lớn giữa diện tích và giá bán.
Ngay từ lối vào, người xem đã phải thót tim. Con ngõ nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người đi qua, phải khom lưng cẩn thận từng bước, và dùreview vào ban ngày nắng đẹp, lối vào vẫn tối om vì bị bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, buộc người quay phải bật đèn flash điện thoại để tìm đường vào nhà.
Ngôi nhà có chiều cao 5 tầng nhưng diện tích chỉ vẻn vẹn trong vài mét vuông. Tầng 1 được tận dụng làm bếp kết hợp vệ sinh, đầy đủ đồ dùng cơ bản. Vì không gian chật chội, cầu thang được thiết kế dạng nhỏ, dốc, thử thách khả năng dẻo dai của người đi lên.
Lên đến tầng 2, là phòng khách nhỏ xíu nhưng vẫn có đủ bàn ghế để tiếp khách. Tầng 3 là phòng ngủ chính, tuy nhỏ nhưng vẫn có giường, tủ, nhà vệ sinh, điều hòa, tất cả được sắp xếp hợp lý trong diện tích giới hạn. tầng 4 dành cho phòng ngủ thứ hai, không có nhà vệ sinh riêng nhưng có hai cửa sổ thoáng mát, lấy sáng tự nhiên.
Tầng 5 là sân thượng nhỏ xíu, nơi cuối cùng trong hành trình khám phá căn nhà. Không gian này còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh mini, tận dụng tối đa từng mét vuông, không bỏ phí bất kỳ chỗ nào.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng đều “ngỡ ngàng” trước căn nhà có thể gọi là “ảo diệu” này. Nhiều người tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn lo lắng nếu xảy ra cháy nổ thì sẽ xử lý thế nào trong không gian như vậy. Một số bình luận tiêu biểu:
“Đây cũng được gọi là nhà à mọi người?”
“Nể đội thi công vận chuyển đồ.”
“Cháy nhà hết đường chạy luôn.”
“Nhà có 7m² mà cũng có phòng ngủ master.”
“Xem online cứ như thiếu oxy luôn.”
Trong các bình luận, đa phần đều thể hiện sự ngỡ ngàng và bực mình về mức giá cao phi lý so với diện tích thực tế. Thậm chí có ý kiến cho rằng: dù có được chủ nhà tặng miễn phí, họ cũng không dám sống trong đó.
Sự xuất hiện của những căn nhà “siêu nhỏ”, “đắt đỏ” này một lần nữa khiến người ta phải suy nghĩ về thị trường bất động sản hiện nay: đâu là giới hạn của sáng tạo, của mức độ chênh lệch giá trị so với diện tích? Và điều đáng lo ngại nhất, chính là điều gì xảy ra nếu chẳng may có(“cháy nổ” hoặc “sập đổ).