Một người nổi tiếng trong giới leo núi thiệt mạng trong trận tai nạn kinh hoàng phát trực tiếp từ đỉnh El Capitan
Trong một vụ việc chấn động giới mê leo núi và cộng đồng mạng, nhà leo núi Balin Miller đã ngã tử vong khi đang phát trực tiếp cảnh mình chinh phục tảng đá danh tiếng El Capitan tại công viên quốc gia Yosemite. Sự việc xảy ra vào ngày thứ Tư, 1/10, khi khán giả theo dõi trực tuyến chứng kiến khoảnh khắc đen tối nhất của anh.
Balin Miller, 23 tuổi, nổi tiếng với các hành trình leo núi mạo hiểm, đã tự quay phim cảnh mình leo lên vách đá dựng đứng cao 2.308 mét trước khi thảm kịch xảy ra. Từng là một nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm, Miller từng là người đầu tiên đơn thân vượt qua cung đường Slovak Direct cao 9.000 foot ở Denali, Alaska, và có nhiều hành trình chinh phục các dãy núi nổi tiếng khác như Patagonia, Núi Hunter và dãy Rocky của Canada.
Trong đoạn video phát trực tiếp, Miller đang dọc theo tuyến đường Sea of Dreams thì bị ngã khi cúi xuống lấy chiếc túi đựng thiết bị bị kẹt. Theo lời kể của nhiếp ảnh gia Tom Evans, người có mặt tại hiện trường, Miller dường như không nhận thức rằng sợi dây của anh không đủ dài để chạm tới chiếc túi, dẫn đến thảm họa.
Khán giả đã chứng kiến toàn bộ vụ việc qua màn hình trực tuyến, với nhiều người gọi anh bằng biệt danh “anh chàng lều màu cam” vì màu của trang thiết bị mà anh sử dụng. Thời điểm xảy ra tai nạn là ngày đầu tiên chính phủ liên bang Mỹ tiến hành đóng cửa một phần, nhưng các công viên như Yosemite vẫn mở cửa và hoạt động hạn chế.
Sau vụ tai nạn, mẹ của Miller, Jeanine Girard-Moorman, đã chia sẻ niềm đau đớn trên Facebook, viết rằng: “Tôi vô cùng đau buồn khi phải báo tin rằng con trai tuyệt vời của tôi, Balin Miller, đã qua đời trong một tai nạn leo núi ngày hôm nay. Trái tim tôi tan vỡ thành hàng triệu mảnh. Tôi không biết mình sẽ vượt qua chuyện này thế nào. Tôi yêu con rất nhiều. Tôi muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng này.” Bà đã kể thêm rằng con trai bà bắt đầu leo núi từ khi còn nhỏ, và đam mê này luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, không hề vì tiền bạc hay danh vọng.
Miller cũng đã nhiều lần thể hiện niềm yêu thích với môn leo núi. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, bà nói: “Con rất thích leo núi. Con được rất nhiều người yêu mến. Tôi không thể tin rằng con đã ra đi.” Bà cũng kể rằng từ khi còn bé, Miller đã bắt đầu leo núi cùng cha ở Alaska, và đến năm 12 tuổi, đã hoàn thành các tuyến đường leo băng.
Balin Miller là một tấm gương trong giới leo núi, không chỉ bởi thành tích chinh phục các thử thách khắc nghiệt mà còn bởi niềm đam mê mãnh liệt của anh dành cho môn thể thao này. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè và cộng đồng yêu thích leo núi.