HOA HẬU VÀ NGƯỜI ĐẸP QUỐC TẾ TÔ ĐIỂM RẠNG RỠ VỚI ÁO DÀI TRONG ĐÊM KHAI MẠC LỄ HỘI ÁO DÀI TP.HCM 2026
Chương trình lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 đã chính thức khai màn tối 6.3 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc và đầy cảm xúc. Bên cạnh những tiết mục trình diễn áo dài đẹp mắt và ấn tượng, sự góp mặt của các đại sứ quốc tế, include hoa hậu Venezuela, Mỹ cùng nhiều người đẹp, nghệ sĩ đến từ khắp nơi đã tạo nên một không khí giao lưu văn hóa sôi động, thân thiện và giàu cảm xúc.
Trong đêm hội, hoa hậu Venezuela, Mỹ, Yolina Lindquist, nổi bật với vẻ đẹp truyền cảm cùng chiếc áo dài truyền thống. Cô cùng Á hậu Miss Cosmo 2024 Thái Lan Mook Karnruethai Tassabut và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu đã mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, thể hiện vẻ đẹp truyền thống kết hợp với nghệ thuật thủ công tinh xảo. Các bộ sưu tập lần này đều được thực hiện bởi nhà thiết kế Trung Đinh, với hoa văn các thắng cảnh, công trình kiến trúc của TP.HCM được thể hiện tinh tế, mềm mại như những bức tranh sống động. Những tà áo dài này không chỉ tôn vinh nghệ thuật dân tộc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động, cởi mở và giàu bản sắc Việt Nam.
Miss Lindquist, người từng sống và làm việc tại TP.HCM trong nhiệm kỳ Miss Cosmo, chia sẻ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. Cô hy vọng lễ hội áo dài sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy du lịch, gắn kết các du khách quốc tế với thành phố và góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước khác. Trong suốt chương trình, cô nàng cũng dành nhiều lời khen ngợi về nét đẹp truyền thống và chiều sâu văn hóa của chiếc áo dài Việt Nam.
Hoa hậu Venezuela còn giới thiệu bộ sưu tập mang tên Mặt trời – cánh cò – Thành phố của tôi, được thiết kế bởi Nguyễn Việt Hùng. Bộ sưu tập kể câu chuyện về ký ức, tình yêu và các giá trị văn hóa thân thuộc qua từng chiếc áo dài nhuốm màu hy vọng, thể hiện hình ảnh một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin bước vào tương lai.
Không khí lễ hội càng trở nên sôi động với phần trình diễn phối hợp giữa các nghệ sĩ và đại diện các quốc gia. Ca sĩ Kyo York và bé Gabi thể hiện liên khúc “Hello Vietnam” đặc biệt, khiến khán giả xúc động. Nam ca sĩ Mỹ, hoạt động tại Việt Nam hơn 12 năm, chia sẻ rằng anh yêu đất nước qua âm nhạc và luôn cố gắng giữ nét riêng, chính là tình yêu dành cho đất và người nơi đây.
Trong phần đa dạng văn hóa, các đại diện từ nhiều quốc gia như Belarus, Hungary, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nga, Cuba, Campuchia đã cùng nhau thể hiện các tiết mục đặc sắc, đem đến hình ảnh giao lưu văn hóa đa chiều, ý nghĩa. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc dân gian “Bay cao Việt Nam” của các doanh nghiệp, hãng hàng không, đơn vị du lịch đã khép lại đêm lễ hội bằng tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập quốc tế.