ĐÀI TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19: NƠI GẮN KẾT KÝ ỨC VÀ TRÁI TIM CỦA TP.HCM
Những ngày qua, khu đất rộng 4,3 hécta tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, đang được cơ quan chức năng tích cực dọn dẹp, chuẩn bị cho dự án xây dựng công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là hoạt động nhằm ghi nhớ những hy sinh, mất mát trong hơn hai năm chiến đấu với đại dịch vừa qua.
Ông Trần Trường Sơn, cựu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, người từng trực tiếp tham gia phòng chống dịch từ những ngày đầu, bày tỏ sự xúc động và ám ảnh trước mức độ tàn khốc của dịch bệnh đối với thành phố. Ông kể lại: từ giữa năm 2020 đến cao điểm năm 2021, TP.HCM đối mặt với thử thách chưa từng có, những ngày tháng đen tối khó thể quên. Đến cuối năm 2022, nhờ sự lãnh đạo quyết đoán của các cấp chính quyền cùng sự chung tay của cộng đồng, dịch bệnh đã được kiểm soát.
Theo ông, trong giai đoạn cam go nhất, ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, mặt trận tổ quốc cùng các đoàn thể đã thể hiện tinh thần “tất cả vì người dân”. Hàng nghìn tấn lương thực, vật tư y tế kịp thời đến tận nơi phong tỏa, hỗ trợ các khu cách ly. Ông xúc động kể về những nghĩa cử cao đẹp, như các nông dân ở Đắk Nông, dù khó khăn, vẫn gửi tặng TP.HCM gạo, rau, không bán cho thương lái; hay câu lạc bộ “chuyến xe nghĩa tình” tự nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men, đón bệnh nhân F0.
Trong suốt thời gian chống dịch, hơn 40 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã hy sinh. Bên cạnh đó còn có hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã ra đi khi làm nhiệm vụ. Ông Sơn nhấn mạnh rằng đây là những mất mát không thể nào quên, là nỗi đau chung của thành phố và cả đất nước.
Sau khi nghe về chủ trương xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm tại khu đất này, ông Trần Trường Sơn ủng hộ nhiệt thành, cho rằng đây là một công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ông đề xuất giữ lại phần lớn cây xanh, đặc biệt là các cây cổ thụ lâu năm để tạo cảnh quan tự nhiên trong công viên.
Ông nhấn mạnh: việc xây dựng đài tưởng niệm nhằm giúp những người còn sống ý thức và trân trọng hơn những gì đã trải qua, đồng thời tri ân các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên đã hy sinh cho cộng đồng. Đây cũng là cách để giữ gìn ký ức, giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh và kiên cường trong đại dịch.
Ông kiến nghị thiết kế công viên hài hòa giữa phần tưởng niệm và không gian sinh hoạt cộng đồng, để mọi người có thể dừng chân, tưởng nhớ những thời khắc gian khó mà thành phố đã vượt qua. Đồng thời, ông đề xuất thành phố tổ chức hoạt động tri ân định kỳ, kết hợp các chương trình nhân đạo như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ mồ côi và những người ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các hoạt động văn hóa, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình chiến đấu, chống dịch của thành phố. Ông kỳ vọng rằng công viên và đài tưởng niệm sẽ trở thành biểu tượng của cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí vượt qua thử thách của người dân TP.HCM.