Yoon Hoo – Từ cậu bé đáng yêu trở thành chàng trai trưởng thành, vượt khỏi mọi giới hạn tuổi tác
Hơn một thập kỷ trước, chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc và các quốc gia châu Á nhờ vào dàn sao nhí nổi bật cùng sự dễ thương, thông minh của các em nhỏ. Trong số đó, Yoon Hoo, con trai của ca sĩ Yoon Min Soo, trở thành biểu tượng của sự ngây thơ và tinh nghịch. Thời điểm đó, cậu bé đã thu hút mọi ánh nhìn với ngoại hình bụ bẫm, tính cách hồn nhiên, đáng yêu khiến khán giả không thể quên.
Đến nay, Yoon Hoo đã bước sang tuổi 19, bước vào giai đoạn trưởng thành rõ rệt. Sau nhiều năm lặng lẽ, anh đã trở lại trong chương trình My Little Old Boy, mang theo hình ảnh mới hoàn toàn khác xưa. Chàng trai hiện tại cao hơn cả cha, dáng vẻ chững chạc, cá tính, lấn át phần nào hình ảnh của một cậu nhóc ngày nào. Những hình ảnh mới của Yoon Hoo khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt, khó nhận ra từ cái thân hình bụ bẫm, ngây thơ sang vẻ nam tính, cao lớn.
TỪ CẬU BÉ ĐÁNG YÊU ĐẾN THIẾU NIÊN CƯỜNG TRáng
Yoon Hoo không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn học rất giỏi. Hiện tại, anh đang là sinh viên tại Đại học North Carolina danh tiếng của Mỹ. Trong kỳ nghỉ ở Hàn Quốc, chàng thiếu niên cao lớn này đã làm nhiều người bất ngờ với sở thích tập gym. Anh thể hiện sự chăm chỉ rèn luyện sức khỏe không khác gì một huấn luyện viên thực thụ, giải thích kỹ lưỡng từng phương pháp tập luyện để nâng cao thể lực và sự bền bỉ.
Trong một lần trò chuyện cùng cha, ca sĩ Yoon Min Soo, ông hỏi con trai về mục tiêu của việc tập luyện: “Không phải con tập luyện để cố gắng kiếm bạn gái ở Mỹ sao?”. Yoon Hoo đáp thật thà: “Một phần cũng là thế”, khiến mọi người không khỏi bật cười. Tiếp đó, cha anh hỏi về chuyện tình cảm: “Con chưa có bạn gái ở Mỹ? Con vẫn còn độc thân đúng không? Có mối tình nào thoáng qua chưa?”. Cậu bé gương mặt ngượng ngùng thừa nhận đã tỏ tình nhưng bị từ chối qua tin nhắn.
Việc chăm tập gym còn vì ý chí muốn có bạn gái- một mục tiêu rõ ràng của nhiều chàng trai tuổi mới lớn. Thế nhưng, câu chuyện trở nên trầm buồn khi Yoon Min Soo chia sẻ về chuyện ly hôn. Hiện tại, hai cha con vẫn chung sống trong quá trình phân chia tài sản, nhưng dự kiến trong lần về nước kế tiếp, họ sẽ sinh hoạt riêng. Áp lực tâm lý đè nặng lên Yoon Hoo khi lần đầu tiên chia sẻ về chuyện này. Cậu bé bộc bạch cảm xúc: “Con bối rối lắm vì đây là lần đầu con nói chuyện với bố như vậy”. Sau đó, anh cũng thừa nhận cảm thấy ổn hơn so với dự kiến và hiểu rằng bản thân cần tự chăm sóc chính mình. Yoon Min Soo đã dặn dò con trai cố gắng học tập tốt, và khi có dịp gặp bố ở nước ngoài, hãy dành thời gian nhiều hơn bên mẹ.
HÀNH TRÌNH TỪ SAU GẦN 10 NĂM
Sinh năm 2006, Yoon Hoo trở thành một trong những sao nhí nổi bật nhất qua chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế năm 2013 cùng với cha, ca sĩ Yoon Min Soo. Tham gia chương trình, cậu bé gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình dễ thương, tính cách vui vẻ, hài hước và trái tim nhân hậu. Chính vì thế, Yoon Hoo nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí được yêu mến nhất Hàn Quốc, nổi bật hơn nhiều so với người cha ca sĩ.
Dù không còn hoạt động giải trí thường xuyên, sự chú ý dành cho anh vẫn không giảm sút mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông. Sau nhiều năm, Yoon Hoo đã có một “dậy thì thành công”, trở thành thiếu niên cao lớn, cá tính. Trong những lần xuất hiện, anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trưởng thành, phong cách tự tin và ngoại hình vượt xa tuổi tác.
Trong thời gian này, mọi người có thể thấy một Yoon Hoo khác biệt hoàn toàn so với ngày còn nhỏ. Một chàng trai trẻ không chỉ cao lớn, săn chắc mà còn có những mục tiêu rõ ràng, quyết tâm phát triển bản thân, đặc biệt là chăm chỉ tập gym để nâng cao sức khỏe và tự tin hơn trong cuộc sống.
Hành trình trưởng thành của Yoon Hoo vẫn đang tiếp diễn, và người hâm mộ không ngừng kỳ vọng vào những thành công tiếp theo của chàng thiếu niên từng gây thương nhớ từ chương trình truyền hình thực tế cách đây hơn 10 năm.