KHÁM PHÁ HÀO HÙNG VÀ GIAN KHỔ CỦA DÂN TỘC TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT!

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUA CHƯƠNG TRÌNH “BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT” TẠI ĐÀ NẴNG

Vào tối ngày 26.7, tại Khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (nằm ở Quảng Phú, Đà Nẵng, thuộc địa phận TP Tam Kỳ, Quảng Nam cũ), sự kiện nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” đã diễn ra để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng những người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025). Chương trình do Bộ VH-TT-DL phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo trung ương, tỉnh, thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động cùng hàng ngàn người dân.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc qua ba chương chính: Lời ru trong bão lửa, Lời ru buồn nỗi đau của mẹ và Lời ru hòa bình. Những tiết mục đặc sắc đã khơi dậy lòng tự hào, ý chí kiên cường của dân tộc, đồng thời khắc họa những câu chuyện xúc động về quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước. Các màn trình diễn không chỉ là sự thể hiện nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc, nhắc nhớ về giá trị của hòa bình hôm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, khẳng định rằng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt văn hóa dân tộc Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.” Ông cũng chia sẻ về việc Bộ đã tích cực thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phon tỏa tinh thần tri ân qua các chương trình tại các địa phương, đặc biệt là các vùng căn cứ cách mạng, các nghĩa trang liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Theo ông Tạ Quang Đông, các hoạt động này không chỉ là sự tri ân mà còn thể hiện lòng biết ơn, là ngôn ngữ của trái tim và là cách giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc. “Chương trình ‘Đất nước lời ru’ chính là bản tráng ca thấm đẫm tình cảm, khơi gợi lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.” ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của tình mẹ trong chiến tranh: “‘Đất nước lời ru’ như hình ảnh biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của người mẹ Việt Nam, những người đã tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường trong nước mắt, để rồi biến tình yêu thương đó thành ngọn lửa bất diệt cho dân tộc. Đó là lời ru của đất mẹ dành cho các anh hùng bất tử và thế hệ hôm nay, để sống xứng đáng với niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm.”

Chương trình đã được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng biết ơn của cộng đồng. Các tiết mục nghệ thuật truyền tải sâu sắc ý nghĩa về truyền thống truyền thống, lịch sử, đánh thức niềm tự hào dân tộc và khơi gợi ý thức trách nhiệm của từng người dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của độc lập, tự do.

Hình ảnh những tiết mục biểu diễn và phần chia sẻ xúc động càng tô đậm hơn nét đẹp của tình yêu quê hương, của truyền thống uống nước nhớ nguồn mà dân tộc Việt Nam luôn tự hào gìn giữ bền vững qua nhiều thế hệ. Chương trình “Bản hùng ca bất diệt” không chỉ là một dịp để nhắc nhớ về quá khứ hào hùng mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp bước và giữ gìn những giá trị thiêng liêng của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *