HÀ NỘI VÀ TP.HCM BÌNH YÊN KHÓ TẢ NGỌT NGÀO NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, cả hai đô thị lớn của miền Bắc và miền Nam đồng loạt trải qua khung cảnh yên bình hiếm hoi, khác xa so với nhịp sống vốn sôi động thường ngày. Phố xá vắng lặng, các tuyến đường trở nên rộng rãi hơn, không khí trong lành, se lạnh xen lẫn ánh nắng xuân dịu nhẹ làm dịu đi mọi ồn ào của ngày thường.
Tại Hà Nội, quanh Hồ Gươm, từng nhóm người dân đã bắt đầu ra ngoài từ sáng sớm. Nhiều gia đình đạp xe thong dong, trò chuyện trong không gian thoáng đãng, trong khi các người chạy bộ, đi bộ quanh hồ để khởi đầu năm mới một cách bình yên. Những nhịp chân đều đặn, vòng xe chầm chậm tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm thấy, như một lời chúc phúc cho năm mới an khang.
Trong khu phố cổ, không khí còn càng thêm ấm áp khi du khách và người dân diện áo dài du xuân, chụp ảnh lưu niệm và dạo chơi các di tích lịch sử. Không đông đúc, từng góc phố nhỏ thân quen trở nên dịu dàng và trầm lặng hơn. Các quán trà đá, quán ăn sáng mở cửa từ sáng sớm nhưng không hề rộn ràng hay quá đông đúc, tạo nên cảm giác yên ả, thân thuộc của ngày đầu năm mới.
Ông Lê Văn Hải, một người dân sống lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ: “Khác với mọi năm, hôm nay thấy phố phường thưa thớt, trong lành hơn rất nhiều. Trẻ nhỏ có thể vui chơi thoải mái, người lớn cũng có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.” Tâm trạng chung của nhiều người dân cũng đều đồng tình rằng, đối với họ, Tết không nhất thiết phải đi xa hay ồn ào, mà chỉ cần sự sum vầy, bình dị trong không gian yên ả của Thủ đô đã đủ làm trọn vẹn những ngày đầu xuân.
Trong khi đó, tại TP.HCM, tuyến phố trung tâm vốn thường ngày tấp nập nay trở nên rộng rãi, yên bình hơn bao giờ hết. Ánh nắng đầu xuân trải dài trên các công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm hay dọc đại lộ Nguyễn Huệ, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, phần nào gợi lên hình ảnh một Sài Gòn chậm lại để lắng nghe vẻ đẹp của ngày mới bắt đầu.
Các quán cà phê, quán phở, hàng ăn sáng ở Sài Gòn dù mở cửa sớm nhưng cũng không còn cảnh chen lấn, xô đẩy. Người dân chủ yếu đến để dạo chơi, chụp ảnh hoặc thăm người thân, tận hưởng không khí trong lành, nhẹ nhàng sau một năm làm việc vất vả. Những cung đường quen thuộc như trước Nhà hát Thành phố, đi qua các tuyến phố trung tâm đều vắng bóng xe cộ, chỉ còn những bước chân thong thả của những ai đang cảm nhận sự bình yên giữa lòng đô thị sôi động.
Bà Nguyễn Thị Hồng, một cư dân sống lâu năm tại Sài Gòn, chia sẻ: “Thật khó tin khi đường phố không còn tắc nghẽn, khí hậu thoáng đãng như hôm nay. Mình cảm thấy dễ chịu và thư thái vô cùng, như đang có một kỳ nghỉ dài ngày đúng nghĩa.” Một người đàn ông trung niên cho biết: “Chúng tôi dạo chơi quanh phố, chụp hình, góp phần giữ gìn không khí Tết trong lành và yên bình này.”
Chỉ trong sáng mùng 1, các quán ăn sáng, quán trà đá nhỏ đã bắt đầu mở cửa, phục vụ những người dân nhiệt tình du xuân. Mặc dù không quá rực rỡ, không khí trang trọng như những ngày thường, nhưng là một khoảnh khắc đặc biệt để mọi người có thể cảm nhận rõ nét niềm vui, sự an nhiên giữa lòng đô thị.
Những hình ảnh về đường phố vắng vẻ, những con người thong dong đi ngược lại nhịp sống thường nhật khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng đáng giá. Từ các con phố cổ, các tuyến đường trung tâm, cho đến những công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố đều toát lên vẻ đẹp bình dị, thân thương cùng ánh sáng xuân trong veo, như một lời chúc phúc ấm áp gửi tới mọi nhà trong ngày đầu năm mới.
Sáng mùng 1 đón năm mới trong không khí yên bình này, cả Hà Nội và TP.HCM như được thổi vào lòng cảm giác nhẹ nhàng, an vui, từng bước chân, từng ánh mắt đều như chậm lại để tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng, tĩnh lặng của ngày đầu tiên của một hành trình mới.