KHÁM PHÁ HUYỀN THOẠI BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT GÂY NHỨT NGƯỜI XEM TRONG ĐÊM GIAO BÓP 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ!

TƯƠNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TỎ SỨC HÙNG TRáng đầy cảm xúc trong đêm nghệ thuật tri ân

Tối 26.7, tại khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng (địa điểm nằm tại Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, gần vùng cũ thuộc TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cũ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025). Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo trung ương, trong đó có ông Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện các ban, bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, các mẹ Việt Nam Anh Hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, và hàng ngàn người dân địa phương.

Chương trình đã đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc qua ba chương mục chính: Lời ru trong bão lửa, Lời ru buồn nỗi đau của mẹ, và Lời ru hòa bình. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc khắc họa chân thực hình ảnh, câu chuyện xúc động của những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Các màn trình diễn còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, qua đó nhấn mạnh giá trị của hòa bình hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý luôn xuyên suốt trong văn hóa Việt Nam. Để có ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của đất nước.” Ông nhấn mạnh rằng, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt tại các vùng căn cứ cách mạng, các nghĩa trang liệt sĩ và địa chỉ đỏ trên khắp cả nước.

Chương trình còn là minh chứng cho vai trò của nghệ thuật như một ngôn ngữ của lòng biết ơn, thể hiện qua từng tiết mục. Ông Đông chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng niềm tự hào, lòng biết ơn là dòng chảy không ngừng của dân tộc. Qua đó, khán giả cảm nhận rõ nét sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của người mẹ Việt Nam, những người đã gạt nước mắt để tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu. Chính những tình cảm thiêng liêng ấy đã trở thành ngọn lửa bất diệt cho cộng đồng hôm nay và mai sau.”

Chương trình còn thể hiện rõ nét ý nghĩa của hình ảnh đất mẹ và lời ru của đất trời dành cho các anh hùng bất tử. Ông Đông nhấn mạnh: “Đất nước chính là lời ru từ tình yêu thương thầm lặng của người mẹ Việt Nam, những người đã tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường trong nước mắt nhưng luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng để gìn giữ hòa bình, tự do cho tổ quốc.”

Qua các tiết mục dàn dựng công phu, chương trình “Bản hùng ca bất diệt” gửi gắm lời nhắn nhủ sâu sắc: “Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!” như một lời tri ân chân thành, như một lời khẳng định về trách nhiệm giữ gìn truyền thống và phát huy tố chất anh hùng của dân tộc Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *