Chợ hoa Hàng Lược: Hương sắc truyền thống giữa lòng Hà Nội mùa Tết
Với hơn một thế kỷ gắn bó, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành biểu tượng sống động của nét đẹp truyền thống và tinh thần lễ hội của người Hà Nội. Nơi đây không chỉ đơn thuần là điểm giao thương, mà còn là mái nhà chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng của Tết cổ truyền, đem đến cảm xúc thân quen và hương vị mùa xuân cho bao thế hệ.
Năm nay, không khí Tết lại tràn ngập trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) với hơn 200 gian hàng trưng bày đa dạng. Các phân khu được thiết kế phù hợp nhu cầu thăm quan, mua sắm, gồm làng nghề truyền thống, chợ hoa tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm, mang đến nhiều cơ hội để du khách hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc này.
Tại các tuyến phố chính như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, những kệ sắt và gian hàng truyền thống được bố trí hài hòa, tạo nên hình ảnh phố cổ xưa cũ nhưng vẫn tấp nập nhộn nhịp. Người dân, du khách đều tấp nập chọn lựa những chậu hoa, cây cảnh, đặc biệt là quất cảnh “mini” – biểu tượng của may mắn và thịnh vượng trong năm mới.
Bà Nguyễn Thị Tân (94 Lê Duẩn, Văn Miếu) chia sẻ: “Ngày xưa đi chợ hoa Hàng Lược còn giản dị hơn, nhưng giờ quy mô lớn hơn rất nhiều. Càng xem, tôi càng cảm thấy háo hức, như trở về với dấu ấn của mùa xuân xưa cũ.” Bà cho biết, sau khi dạo quanh chợ, bà thường chọn một cành đào ưng ý để mang về nhà, sưởi ấm không khí Tết sớm.
Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Ngọc Lập (91 tuổi, Cầu Giấy) nói: “Chợ hoa Hàng Lược đã giữ được nét truyền thống, không khí thân quen giữa đô thị hiện đại. Vì thế, gia đình tôi luôn dành thời gian đưa nhau đi chơi, chọn hoa, cây cảnh để trang trí đón Tết.” Ông cũng nhấn mạnh: “Chợ ngày nay phong phú hơn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ truyền, điều đó làm tôi rất vui.”
Ngoài các mặt hàng hoa, cây cảnh, không ít gian hàng trưng bày đồ cổ xưa, tạo nên nét đẹp riêng biệt của phố cổ. Du khách còn tranh thủ check-in tại các gian hàng truyền thống được trang trí bắt mắt, chụp lại những khoảnh khắc mùa xuân rực rỡ tại trung tâm lễ hội này.
Chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán hoa Tết, mà còn là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng, mang đậm hồn mùa xuân của người Hà Nội. H зач phòng dài, mùa xuân vẫn về trên từng con phố nhỏ, đong đầy cảm xúc và ký ức đẹp đẽ của bao thế hệ qua hình ảnh và âm hưởng của những cành đào, chậu quất tươi.