TỔNG HỢP LUYỆN CHUẨN BỊ KLỈCH LỊCH ĐẠI LỄ 80 NĂM QUỐC KHÁNH: HÀ NỘI SÔI ĐỘNG, SỨC SÁNG KHÚC KHẢI HOÀNgày 21/8, Quảng trường Ba Đình rộn ràng trong không khí trang nghiêm, tự hào dân tộc khi lần đầu tiên diễn ra buổi tổng hợp luyện quy mô lớn chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là sự kiện đặc biệt không chỉ để kiểm tra kỹ lưỡng các bước chuẩn bị mà còn là dịp để người dân Thủ đô hòa mình trong niềm tự hào, khí thế thiêng liêng của đất nước.
THẦY TRÒ THUỘC LÒNG ĐỀU TINH THẦN CHUẨN BỊ TRỌNG YẾU
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), nhấn mạnh: “Buổi tổng hợp luyện hôm nay quy tụ lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân, có sự tham gia của lực lượng ngoại giao từ Nga, Lào, Campuchia. Đây là dịp để các lực lượng rà soát, rèn luyện các bước thao tác, hình thành khí thế, góp phần tạo nên thành công của lễ kỷ niệm.” Bên cạnh đó, đại diện các ban ngành như Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương đã có mặt dự và chỉ đạo trực tiếp trong buổi lễ. Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, các đơn vị bước vào phần thi hành lệnh tổng hợp luyện với nghiêm túc, đúng quy trình.
CHUẨN BỊ CHO NGÀY LỄ: HỒI HƯỚNG TỪ NHỮNG CHUYÊN GIA
Trong không khí háo hức, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình từ sớm, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân thủ đô và du khách. Đặc biệt, màn rước đuốc truyền thống được các chiến sĩ thực hiện trên không gian lịch sử của Quảng trường trong sự trang nghiêm, trang hoàng. Các đội hình diễu binh đều thể hiện sự chuẩn bị chu đáo về thao tác, đồng đều về thể lực, khí thế sôi động để thể hiện sức mạnh của quân đội và đoàn thể nhân dân.
Trong buổi lễ, các lực lượng huy động gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, các đoàn thể văn hóa – thể thao, đội hình cơ giới, các xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Những khối đội hình tiến qua lễ đài trong âm vang của toàn bộ khí thế hào hùng, tạo hình ảnh trang nghiêm, xúc động. “Chúng tôi đã tập luyện nhiều giờ liên tục để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, khẳng định lực lượng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước,” trung tá Nguyễn Thị Hòa, đại diện một đơn vị diễu hành chia sẻ.
KHÁCH DỰ: HÀ NỘI TỰHÀO, TỰ HÀO
Hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về quận trung tâm để dự lễ tổng hợp luyện và chờ đợi khoảnh khắc diễu binh, diễu hành chính thức. Trong lúc chờ đợi, tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang vọng khắp các tuyến phố, tạo nên không khí thiêng liêng, ấm cúng. Nhiệt huyết, tự hào dâng trào trong từng ánh mắt, từng nụ cười của người dân. Không khí sôi động, rộn ràng khi những dòng người, nhóm bạn trẻ, gia đình đều khoác trên mình màu cờ Tổ quốc, chuẩn bị chứng kiến những phút giây lịch sử đang đến gần.
Trong các khoảnh khắc chuẩn bị, hình ảnh từng đoàn xe tăng thiết giáp, đội hình diễu hành đều đủ sức rực rỡ, mạnh mẽ trong ánh sáng của đèn, của cờ hoa. Không khí náo nhiệt còn có sự góp mặt của biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa cùng nhiều loại khác bay luyện tập trên bầu trời, khiến mọi người không khỏi thích thú, ghi lại những khoảnh khắc hiếm có. Nhiều em nhỏ và gia đình đã mang theo đồ ăn, ghế có thể gập lại để đón xem, vừa tự hào vừa xúc động khi chứng kiến khí thế quân đội và đoàn thể thể hiện tối đa sức mạnh và khí tiết dân tộc.
NGƯỜI DÂN VÀ ĐOÀN QUÂN TAI ĐẸP
Cùng lúc đó, hàng nghìn người dân đứng ven đường, khẽ vẫy tay, reo hò, biểu thị niềm tự hào khi thấy đoàn quân diễu hành tiến vào khu trung tâm. Các anh chị chiến sĩ, nữ quân nhân trong trang phục chỉnh tề, dáng đi dứt khoát, đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ. Sự xuất hiện của các nữ chiến sĩ không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lực lượng vũ trang, mà còn làm tăng thêm sắc thái sinh động, đa màu của ngày hội.
“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần để thể hiện khí thế rạng rỡ, tự tin trên sân khấu lớn của đất nước,” trung úy Lê Thị Hương, một nữ chiến sĩ chia sẻ. Những gương mặt đầy tự hào, khí thế chiến đấu đều thể hiện rõ sự quyết tâm của toàn thể lực lượng tham gia.
AN NINH, YÊN TÂM CHO NGÀY LỄ
Các lực lượng an ninh đã túc trực, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình luyện tập và diễn ra lễ chính thức. Khoảng 19h, các khối diễu binh, cơ giới lần lượt tiến vào khu vực chuẩn bị, đúng giờ quy định, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, huyền bí và đầy khí thế của lễ hội lớn của quốc gia. Ánh đèn rực rỡ, tiếng động cơ rền vang xen lẫn reo hò từ đông đảo người dân khiến không khí trở nên bùng cháy, sôi động hơn bao giờ hết.
Sáng cùng ngày, tại sân bay Ba Đình, đội bay biểu diễn gồm các phi cơ chiến đấu, trực thăng và máy bay vận tải bắt đầu bay tập luyện, tạo nên màn trình diễn hấp dẫn, thu hút sự chú ý của dân chúng. Những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ, của đoàn xe, của biên đội bay đều trở thành ký ức đặc biệt trong lòng người dân thủ đô.
Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của các “bông hồng thép” – các nữ chiến sĩ trong đội hình diễu hành tạo dấu ấn mạnh mẽ về vai trò của phụ nữ trong quân đội. Trong nét quân phục chỉnh tề, khí chất vững vàng, các nữ chiến sĩ đã thể hiện rõ nét sự kiên cường, đoàn kết, góp phần đa dạng hình ảnh của ngày lễ.
Các hình ảnh luyện tập và chuẩn bị đều thể hiện sẵn sàng cao độ của lực lượng quân đội và các đoàn thể, phản ánh nỗ lực không ngừng để đem lại một lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thật trang trọng, thành công rực rỡ. Người dân Thủ đô, qua từng khoảnh khắc, đều cảm nhận rõ khí thế tự hào, yêu nước, cùng chung tay tạo nên bức tranh lớn của niềm tự hào dân tộc.