NGÀY KHÁI GIẢNG ĐẶC BIỆT CỦA NĂM HỌC 2025: KHI TRUYỀN THỐNG GỒM TRONG ĐIỆU HÒA CÙNG CÔNG NGHỆ
Sáng ngày 5/9, hàng chục triệu học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2025 – 2026 trong bối cảnh đặc biệt của kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đây, lễ khai giảng thường là sự kiện diễn ra tập trung tại các trường học, nhưng năm nay, với hình thức kết hợp công nghệ, tất cả các hoạt động đều diễn ra theo hướng kết nối trực tuyến từ trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội đến từng lớp học, từng khu vực vùng sâu vùng xa. Một ngày hội toàn dân, cùng chung khoảnh khắc bắt đầu hành trình mới của mùa tựu trường.
Không khí trang nghiêm kết hợp nét hồn nhiên của các em học sinh tiểu học đã tạo nên hình ảnh đặc biệt. Khi xem qua các lớp học qua màn hình Zoom, không khí lễ khai giảng vừa trang trọng vừa vô cùng sinh động và đáng yêu. Các em thể hiện đủ mọi cảm xúc từ háo hức, rạng rỡ đến ngơ ngác, chống cằm hay lén ngáp ngủ, làm cho không khí lễ hội thêm phần tự nhiên.
Tại trường Marie Curie Hà Nội, cơ sở Mỹ Đình, học sinh được phân về từng lớp để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến thay vì tập trung toàn trường như mọi năm. Dù quy mô nhỏ gọn, hoạt động vẫn diễn ra nghiêm túc với các phần chào cờ, văn nghệ và xem truyền hình trực tiếp. Đáng chú ý, trong không gian hạn chế này, nhiều khoảnh khắc hài hước phát sinh, như các em vừa nghiêm trang vừa háo hức, có em còn mếu máo hay ngủ gật trong giây phút bắt đầu năm học mới. Các hình ảnh này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú và cười ồ.
Hình ảnh các em học sinh tiểu học tại lễ khai giảng năm nay thật sự rất đáng yêu. Nhiều em thậm chí còn chưa quen trường lớp mới, lớp mới, thể hiện qua nét mặt ngơ ngác, ngáp dài hay nét mặt còn mếu máo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, thể hiện sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò. Những biểu cảm này góp phần tạo nên bầu không khí thân mật, gần gũi, khiến lễ khai giảng không chỉ là sự kiện chính thống mà còn là dịp để cảm nhận rõ nét trẻ thơ.
Trong khi đó, tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon TP.HCM, lễ khai giảng vẫn tổ chức dưới hình thức tập trung, phù hợp với truyền thống. Phụ huynh cùng các con đã có mặt từ sáng sớm, không khí rộn ràng với sắc đỏ của cờ hoa, cùng nhau theo dõi lễ trực tuyến qua màn hình lớn trong sân trường. Các em học sinh thể hiện cảm xúc đa dạng: háo hức, ngái ngủ, trao đổi trò chuyện hay những biểu cảm đáng yêu khác. Dù truyền thống hay hiện đại, tất cả đều hòa quyện tạo thành một ngày đầu năm học tràn đầy cảm xúc.
Chia sẻ từ các giáo viên và phụ huynh, năm nay, hình thức lễ khai giảng trực tuyến giúp giảm bớt sự tập trung đông người, đồng thời vẫn giữ được ý nghĩa nghi lễ trang trọng. Nhiều em cảm thấy thích thú với cách tổ chức mới, dù có không ít bé còn bỡ ngỡ, chưa quen khung cảnh mới. Đặc biệt, những khoảnh khắc tự nhiên, đặc trưng của tuổi học trò như cười, ngáp, dơ tay chào hỏi đã trở thành điểm nhấn của Ngày khai giảng đặc biệt này.
Nhiều phản hồi từ cộng đồng cho thấy, hình ảnh các em vừa nguệch ngoạc, vừa hài hước, vừa dễ thương trong ngày khai giảng sẽ trở thành ký ức khó phai và là “đặc sản” của mùa tựu trường năm nay. Từ các hình ảnh tràn ngập sắc đỏ, cờ sao vàng đến những biểu cảm hồn nhiên của học trò, tất cả đều thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới, mang đến một lễ khai giảng không giống bất kỳ năm nào trước đó.
Chúc các học sinh bước vào năm học mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ bên thầy cô cùng bạn bè, góp phần giữ gìn truyền thống tự hào của nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện đại.