TRƯNG VƯƠNG – NGÔI TRƯỜNG CỦA HƠI THỞ THẬT, CỔ ĐIỂN VẪN NGẬP TRÀN BỨC TRANH THOẢI MÁI
Kể từ những ký ức còn đọng lại trong lòng thế hệ 8x, câu hát “Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời” vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt. Ca khúc Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu của nhạc sĩ Nam Lộc đã trở thành giai điệu bất tử, hòa quyện cùng hình ảnh của trường THPT Trưng Vương – ngôi trường nữ trung học nằm cạnh Thảo Cầm Viên TP.HCM, bên dãy me xanh mướt, như một biểu tượng thơ mộng của ký ức tuổi thanh xuân.
NGÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐỔI THAY, VẺ ĐẸP CHO MỌI THỜI GIAN
Từng là Quân y viện Coste của quân đội Pháp, Trưng Vương đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi hình dạng và chức năng. Trước năm 1979, nơi đây chỉ dành riêng cho nữ sinh, trở thành nơi ươm mầm của những bóng hồng thướt tha, nền nã đến mức làm các chàng trai bên cạnh không khỏi xao xuyến. Khi chuyển đổi thành Trường THPT Trưng Vương, nhà trường mở rộng đối tượng học sinh, trở thành một trong những trường trung học phổ thông uy tín của thành phố, giữ vững truyền thống về kiến trúc Pháp cổ kính và cảnh quan xanh mướt đặc trưng.
KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN, THƠ MỘNG GIỮ NGUYÊN VẸN MÀU TÂM HỒN
Với tường vàng giá cổ kính, cửa sổ gỗ cao vút, mái ngói đỏ sẫm và những mái vòm mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, Trưng Vương vẫn như một bức tranh thơ mộng giữa lòng trung tâm thành phố. Các dãy nhà hình chữ U, hành lang bợp bóng cây xanh là nét chấm phá làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của ngôi trường. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi nơi đây luôn nằm trong danh sách những trường có kiến trúc Pháp đẹp nhất Sài Gòn.
VẺ ĐẸP ẨN CHỨA GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ CẢM XÚC
Thời khắc mùa hè rực rỡ, những hàng phượng vỹ chín đỏ, cảnh sắc tà áo dài trắng lướt qua sân trường như những cảnh phim thượng lưu ký ức tuổi thanh xuân trôi chậm lại trong ký ức của bao thế hệ. Bên cạnh đó, view hướng thẳng về Thảo Cầm Viên – được ví von là “triệu đô” – tạo nên cảm giác trường tồn, giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc cổ. Đội ngũ thầy cô thân thiện, dễ gần cũng góp phần làm nên nét đặc trưng của trường, từ những hoạt động trang nghiêm đến những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc như việc cô hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy tự tay nấu cơm gà quê trong ngày hội xuân, lan tỏa sự gần gũi và chân thành.
HỌC SINH NĂNG ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VỮNG BƯỚC
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025-2026 dao động từ 21.00 đến 21.50 điểm, mức cao so với mặt bằng chung. Tỷ lệ tốt nghiệp trong nhiều năm liền của Trưng Vương luôn duy trì ở mức cao, chứng minh cho chất lượng đào tạo ổn định và đáng tin cậy. Các học sinh của trường không chỉ giỏi mà còn vô cùng năng động, nhiệt huyết, góp phần tạo nên một cộng đồng học đường sôi động, hiện đại nhưng vẫn giữ vẹn nguyên những nét đẹp cổ kính của quá khứ.
NGÔI TRƯỜNG ĐỊA ĐÀO VÙNG CHO GẦN GŨI VÀ ẨN HIỀN
Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc, trường còn gây ấn tượng bởi cảnh quan dịu dàng, cổ kính và thân thiện. Khi mùa phượng vĩ nở rộ, cả khuôn viên như khoác lên mình màu áo rực rỡ, tạo nên hình ảnh đẹp như mơ. Đặc biệt, mặt tiền hướng về Thảo Cầm Viên, giúp Trưng Vương trở thành một điểm dừng chân lý tưởng, nơi học sinh có thể dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn sau những giờ học căng thẳng.
Dù đã trải qua nhiều thay đổi về hình thức, Trưng Vương vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của ký ức, phong cách của thời gian với nét dịu dàng, mơ mộng, âm vang của những giai điệu xưa cũ chưa từng vơi cạn. Đây chính là nơi gửi giữ trọn vẹn những thanh xuân tươi trẻ, là minh chứng cho sự bền bỉ của một vẻ đẹp vượt thời gian.