BAC NHIÊN CHA VÀ MÃ THƯƠNG BINH: HÀI HÒA VĂN HOÁ VỚI NIỀM TỰ HÀO QUỐC GIA
Tối 26.7, tại khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (đặt tại Quảng Phú, Đà Nẵng, nằm trong vùng cũ của Tam Kỳ, Quảng Nam), Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Bản hùng ca bất diệt để kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025). Buổi lễ quy tụ sự hiện diện của các lãnh đạo trung ương, địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động cùng hàng ngàn người dân.
Chương trình nghệ thuật này đưa khán giả trở về những tháng ngày oai hùng của dân tộc qua ba chương chính: Lời ru trong bão lửa, Lời ru buồn nỗi đau của mẹ, và Lời ru hòa bình. Những tiết mục biểu diễn đa dạng, xúc động đã tái hiện chân thực những câu chuyện lịch sử, những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước, qua đó khơi gợi lòng tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm giữ gìn nền hòa bình hôm nay.
Ông Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ, tham dự và chia sẻ: “Chúng ta không thể quên những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay. ‘Bản hùng ca bất diệt’ là lời nhắc nhở chúng ta hãy nhớ về cội nguồn, trân trọng những giá trị cao đẹp của lịch sử dân tộc.” Ông nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã trở thành kim chỉ nam trong văn hóa Việt Nam, là sợi dây xuyên suốt từ truyền thống đến hiện đại.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch Tạ Quang Đông, phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt tại các vùng căn cứ cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ và các địa chỉ đỏ nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng.” Ông cho biết, các hoạt động này không chỉ là hành động cụ thể mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
Chương trình còn gửi gắm thông điệp qua nghệ thuật, như một khúc tráng ca đậm đà tình người, gắn kết quá khứ anh hùng với hiện tại, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người Việt Nam. “Đất nước lời ru” là biểu tượng cho sự hy sinh âm thầm nhưng vĩ đại của người mẹ Việt Nam, những người đã tiễn chồng, tiễn con đi chiến đấu trong nước mắt nhưng luôn dành cho con những lời ru yêu thương và câu chuyện bất tử của lòng yêu nước.
Ông Đông cũng khẳng định: “Chương trình này gửi gắm thông điệp rằng ‘Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!’ Chính những tiết mục công phu, cảm xúc này chính là lời nhắn gửi từ trái tim của toàn dân về truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và trách nhiệm giữ gìn quê hương.” Qua đó, hình ảnh đất mẹ, những người mẹ Việt Nam đã hy sinh tất cả để đất nước không ngụp lặn trong chiến tranh, trở thành biểu tượng cho ý chí bất khuất, vĩnh cửu của dân tộc.
Chương trình tổ chức tại khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng còn là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của tự do, độc lập và hòa bình. Những câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc, nghệ thuật đều mang thông điệp thiêng liêng về lòng biết ơn, về truyền thống dân tộc luôn hướng về những anh hùng đã ngã xuống, để mỗi người dân đều ý thức rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn đất nước hôm nay.