KHÁM PHÁ NHỮNG GƯƠNG MẶT QUỐC TẾ RỰC RỠ TẠI LỄ HỘI ÁO DÀI TP.HCM 2026!

VƯƠN TẦM VĂN HÓA VIỆT VÀ SỨC SÁNG TẠO QUỐC TẾ TRONG LỄ HỘI ÁO DÀI TP.HCM 2026

Chương trình lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 đã chính thức khai mạc tối 6.3 trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Sự kiện thu hút sự góp mặt của gần 40 đại sứ, nghệ sĩ quốc tế cùng các tên tuổi nổi bật của Việt Nam, tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa, du lịch và nghệ thuật.

Trong không gian sôi động đó, những hình ảnh ấn tượng về các đại biểu cùng các khách mời nước ngoài khoe sắc trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Trong số đó, Hoa hậu Venezuela, Miss Charm 2025 Yolina Lindquist, cùng Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut đã có những khoảnh khắc tỏa sáng trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Lindquist, người từng sống và làm việc tại TP.HCM, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với tà áo truyền thống Việt Nam, kỳ vọng lễ hội sẽ là cầu nối thúc đẩy du khách và củng cố mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

Bộ sưu tập áo dài trong đêm khai mạc do nhà thiết kế Trung Đinh thực hiện đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế vẽ tay, nhuộm thủ công từ lụa tơ tằm Việt Nam. Những tà áo dài mang hình ảnh thắng cảnh, công trình kiến trúc của TP.HCM như sống động qua nét vẽ tinh tế, vừa tôn vinh nghệ thuật thủ công truyền thống, vừa quảng bá hình ảnh thành phố năng động, trẻ trung, giàu bản sắc và hướng tới tương lai.

Các người đẹp cùng các khách mời quốc tế tham gia trình diễn áo dài trong phần mở màn đã thể hiện rõ nét nét đẹp truyền thống, thể hiện qua những bộ trang phục được dệt nên từ ký ức, tình yêu và giá trị văn hóa của Việt Nam. Miss Blanco, đại diện cho cuộc thi Miss Charm 2025, chia sẻ rằng cô ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lịch, sâu sắc của tà áo dài Việt Nam và hy vọng lễ hội sẽ là cầu nối giúp thu hút thêm du khách quốc tế đến với TP.HCM và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bên cạnh đó, phần trình diễn áo dài còn trở nên đặc biệt khi có sự góp mặt của những hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt Nam như hình ảnh cánh cò và mặt trời, thể hiện qua bộ sưu tập mang tên “Mặt trời – cánh cò – Thành phố của tôi” của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng. Những tà áo là câu chuyện về ký ức, tình yêu và những giá trị truyền thống, tượng trưng cho sức sống và khát vọng vươn xa của thành phố mang tên Bác.

Sự kiện còn có sự góp mặt đặc biệt của Hoa hậu Venezuela, người liên tục thể hiện sự yêu thích và tự hào về tà áo dài Việt Nam. Các hoạt động của cô tại Việt Nam đều hướng tới việc gắn kết văn hóa, du lịch và giáo dục, nhằm xây dựng cầu nối quốc tế vững chắc.

Chương trình còn có phần thi diễn của các sao quốc tế, trong đó có tiết mục “Hello Vietnam” của ca sĩ Kyo York cùng bé Gabi. Giọng ca người Mỹ đã gắn bó với âm nhạc Việt Nam suốt 12 năm và thể hiện tình yêu đất nước qua từng giai điệu thể hiện. Buổi biểu diễn cũng là dịp để các đại sứ quán từ nhiều quốc gia như Belarus, Hungary, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Cuba… hòa mình vào không khí giao lưu văn hóa đa sắc màu, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của nền văn hóa Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Chương trình khép lại bằng tiết mục “Bay cao Việt Nam” của các đơn vị, doanh nghiệp, hãng hàng không và các tổ chức du lịch, thể hiện khát vọng phát triển và hội nhập của TP.HCM trong thời kỳ mới. Một đêm nghệ thuật đậm đà bản sắc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống qua tà áo dài, góp phần đưa lễ hội trở thành biểu tượng của sự giao thoa, sáng tạo và phát triển bền vững.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *