KHÁM PHÁ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP VÀ XÚC ĐỘNG NHẤT TRONG NGÀY HỘI BẦU CỬ LỊCH SỬ CẢ NƯỚC

NHỮNG LÁ PHIẾU ĐẶC BIỆT GHI DẤU BƯỚC CHUYỂN CÁCH TRONG NGÀY HỘI BẦU CỬ Toàn Dân

Vào sáng 15.3, từ 7 giờ sáng, các điểm bỏ phiếu đặc biệt đã bắt đầu hoạt động sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí của người dân trong ngày hội lớn của đất nước. Tại Bệnh viện Bạch Mai, hơn 100 cử tri gồm bệnh nhân, người nhà và y bác sĩ đã thực hiện quyền công dân của mình thông qua những lá phiếu đặc biệt được chuyển tới tận giường bệnh.

Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Bá Cường, dù mới nhập viện 4 ngày vì vấn đề xương khớp và phải ngồi xe lăn, vẫn được nhân viên y tế hỗ trợ bỏ phiếu. Anh chia sẻ: “Dù là điểm lưu động nhưng quy trình bầu cử tại đây rất đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi được sắp xếp ngồi riêng trong lúc gạch phiếu và tự tay đưa lá phiếu vào hòm.” Bệnh viện đã cử nhân lực trực tiếp mang hòm phiếu đến từng giường bệnh, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bệnh nhân không thể ra điểm bỏ phiếu truyền thống.

Không chỉ người bệnh, các cán bộ, cựu chiến binh, sinh viên y khoa đều tranh thủ tham gia bằng cách bỏ phiếu lưu động. Ông Phạm Mạnh Chuân, thương binh 71 tuổi đang điều trị tại đây, dù không thể tự đi lại, vẫn xúc động kể lại: “Tôi từng tham gia các công tác bầu cử, cảm xúc lúc này thật đặc biệt, tự tay thực hiện quyền của mình trên giường bệnh.” Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi được tạo điều kiện để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này ngay tại bệnh viện.

Cũng trong ngày, tại đảo Trường Sa, khu vực bầu cử ngoài khơi duy nhất của Trường Sa, các cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu từ sáng sớm. Đây là điểm bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, theo đúng lịch trình chung của cả nước, thể hiện ý chí bảo vệ nền dân chủ của quân và dân nơi tiền tuyến xa xôi.

Trong không khí phấn khởi, nhiều cử tri đặc biệt xúc động khi tham gia bầu cử. Ông Đinh Văn Bách, thương binh hạng 1/4, tỉ lệ thương tật 91%, chia sẻ: “Tôi đã sẵn sàng, mọi thủ tục đều rõ ràng. Được tham gia bầu cử, tôi cảm thấy tự hào, nghĩa vụ của người dân là rất thiêng liêng.” Các cử tri còn lại đều khẳng định ý thức trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí của nhân dân.

Không ai bỏ lỡ cơ hội thể hiện quyền công dân của mình, kể cả những người cao tuổi như cụ Trần Thanh 90 tuổi, cán bộ đã nghỉ hưu. Với sự hỗ trợ của con gái, cụ đã đến điểm bỏ phiếu, tự tay bỏ lá phiếu và cảm thấy hạnh phúc khi góp phần xây dựng đất nước. “Việc đi bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, tôi xem đó như niềm tự hào lớn,” cụ bộc bạch.

Trong số những cử tri đặc biệt còn có các nguyên lãnh đạo cấp cao như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 99 tuổi, bà đã bỏ phiếu từ các kỳ trước đến nay. Bà chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa lớn. Việc tham gia ngày bầu cử này là trách nhiệm của mỗi người dân đối với tổ quốc.”

Không chỉ tại các cơ sở y tế, các địa phương khác cũng đã tổ chức rộn ràng ngày hội bầu cử. Các điểm bỏ phiếu lưu động đã có mặt tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, nhà nghỉ dưỡng, và các khu vực đặc biệt, nhằm đảm bảo mọi công dân, dù trong hoàn cảnh nào, đều có thể tham gia bầu cử một cách công bằng, minh bạch.

Chung một ý chí, toàn dân đã thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm của mình qua từng lá phiếu, góp phần xây dựng nền dân chủ vững mạnh của đất nước. Trong ngày đặc biệt này, từng bước chân của người dân, từ thành phố đến các đảo xa xôi, đều thể hiện rõ ý chí quyết tâm vì một quốc gia phát triển và thịnh vượng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *