NHÀ THỜ TẮC SẬY: ĐỊA ĐIỂM HÀNH HƯƠNG VÀ BIỂU TƯỢNG TINY NHIỀU NGƯỜI TÌM VỀ
Nhà thờ Tắc Sậy, một trong những điểm hành hương nổi bật của miền Tây, đã trải qua hơn chục thế hệ kể từ khi được khởi công xây dựng vào năm 1925. Ban đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ bé giữa vùng đất hoang sơ, phủ kín lau sậy và dân cư thưa thớt, nơi đây đã dần trở thành một địa danh quen thuộc trong lòng cộng đồng địa phương. Đường dẫn vào nhà thờ là con đường tắt xuyên qua khu vực lau sậy rợp bóng, nơi mà những tín đồ và du khách đều tìm đến để tôn vinh giá trị tâm linh, lịch sử.
Trong những ngày đầu, cuộc sống của cư dân quanh vùng còn nhiều thiếu thốn, nhưng kể từ khi linh mục Trương Bửu Diệp đến coi sóc giáo xứ từ năm 1930, nhà thờ Tắc Sậy bắt đầu có những bước chuyển mình rõ nét. Sau khi ông qua đời năm 1946, người dân tin rằng ông giữ vai trò che chở, ban ơn cho những ai thành tâm cầu nguyện, khiến nơi đây trở thành điểm tụ hội mang tính biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Hàng ngàn người đã tìm đến để gửi gắm những lời nguyện cầu, gửi trọn niềm tin vào linh thiêng của cha.
Nhiều đợt trùng tu và mở rộng sau năm 1975 đã biến nơi đây thành một quần thể kiến trúc độc đáo và uy nghi, hòa quyện hài hòa giữa nét Á Đông và phong cách Công giáo. Thánh đường chính với kiến trúc 3 tầng đặc sắc, khu mộ Cha Diệp trang nghiêm, cùng các công trình phụ trợ như phòng khấn, khu lưu trú và vườn cầu nguyện tạo nên một không gian linh thiêng, thân thiện và gần gũi với văn hóa Việt Nam. Chính sự kết hợp này đã giúp nhà thờ không chỉ là nơi thờ tự mà còn trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn.
Khách hành hương từ khắp nơi, bao gồm cả những người thuộc các tôn giáo khác, đều đến để tham quan, cầu nguyện và tạ ơn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, 74 tuổi, ngụ Tây Ninh, chia sẻ: mỗi dịp sau Tết Nguyên đán, ông cùng gia đình đều trở lại đây để làm lễ tạ ơn và cầu bình an. Ông nói rằng nhà thờ như một chốn trở về, nơi con người có thể tìm lại chính mình trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực.
Ngày 2.7.2026 sẽ diễn ra lễ phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp, một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle chủ trì. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng tín hữu trong và ngoài nước, dự kiến hàng trăm ngàn người sẽ về dự lễ, thể hiện sức thu hút ngày càng tăng của điểm hành hương này.
Ngoài giá trị tâm linh, nhà thờ Tắc Sậy còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Cà Mau và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, mỗi ngày, đặc biệt là cuối tuần, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách tham quan, hành hương, trong đó có thể lên đến 10.000 – 15.000 người vào các dịp lễ lớn như giỗ linh mục Trương Bửu Diệp hay lễ Giáng sinh.
Để đảm bảo an toàn, vệ sinh và trật tự, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng cảnh quan, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh dọc hai bên tuyến đường quốc lộ 1. Các hoạt động giữ gìn vệ sinh và kiểm tra trật tự giao thông ngày càng được tăng cường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan và hành hương. Nhà thờ Tắc Sậy, không chỉ là nơi để cầu nguyện mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa văn hóa, lịch sử và niềm tin của cộng đồng địa phương.