KHÁM PHÁ TRỤ SỞ TẠM CỦA NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN TẠI TP.HCM VỚI KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN NHƯ LÂU ĐÀI, TẠO SỐT CHO GIỚI TRẺ ĐẾN CHỤP ẢNH⠀⠀

NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN THAY ĐỔI VỊ TRÍ VẬN HÀNH TRONG LÒNG TP.HCM

Ngày 14.3 vừa qua, trụ sở chính của Nhà văn hóa Thanh Niên tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn đã chính thức ngừng hoạt động để nhường chỗ cho một công trình xây dựng mới. Trong thời gian này, hoạt động của đoàn thể được chuyển đến địa điểm mới tại số 21 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM, cách nơi cũ khoảng 500 mét.

Khuôn viên tạm thời này rộng hơn 5.000 m2, được thiết kế với nhiều cây xanh mát mắt, tạo không gian thoáng đãng. Trong diện tích này, khoảng 1.500 m2 dành cho các khu làm việc, phòng học và các hoạt động đào tạo. Không gian tạm này mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, nổi bật với tông màu vàng kem trang nhã, hệ cửa vòm cao, các đường gờ, hoa văn đắp nổi tinh tế và các chi tiết trang trí vừa đủ, tạo cảm giác trang trọng mà không kém phần lãng mạn.

Hình ảnh các khối tháp tròn tại các góc nhà cùng các ô cửa nhỏ, ban công thiết kế kiểu cổ như tòa lâu đài thu nhỏ giữa trung tâm thành phố, đã thu hút nhiều sự chú ý. Mái dốc lợp ngói, hàng hiên sâu cùng các cửa sổ lớn góp phần giữ nét cổ kính, đồng thời tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với người dân.

Trong vòng ba năm kể từ khi hoạt động tạm tại đây, nơi này trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho giới trẻ địa phương. Những ngày gần đây, khi mở cửa đón khách, không khí tại khuôn viên trở nên sôi động và thu hút mạnh mẽ, đặc biệt là những bạn trẻ thích chụp ảnh, check-in và thưởng thức cà phê trong không gian xanh mát. Nhiều người yêu thích فضای cổ điển, vừa có thể thư giãn, vừa tha hồ tạo dáng cùng kiến trúc tòa lâu đài nhỏ xinh này.

Khu vực phía trước tòa nhà nổi bật với lối đi khang trang, sạch đẹp và các khu sân nhỏ bên cạnh, trong đó có một khối tháp tròn nổi bật. Phía trong, các hành lang nội bộ, phòng làm việc của nhân viên, cùng sân bóng đá mini, cầu thang sắt trang trí tinh tế tạo thành những điểm nhấn của không gian mới.

Trước đó, vào năm 2000, địa điểm số 21 đường Phạm Ngọc Thạch từng là một trường đại học quốc tế tại TP.HCM, rồi sau đó trở thành trường mầm non quốc tế. Giờ đây, nơi này trở thành ngôi nhà mới, tạm thời dừng chân của Nhà văn hóa Thanh Niên trong hành trình phát triển mới.

Nhiều bạn trẻ đã đến tham quan và chụp hình kỷ niệm tại trụ sở tạm này, tạo nên một bối cảnh không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn trở thành điểm đến yêu thích, góp phần làm mới hình ảnh của tổ chức trong lòng cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *