Chàng trai 26 tuổi cứu sống hai mẹ con dưới đáy hồ bơi: Hành động nghĩa cử nhận sự khen thưởng từ chính quyền thành phố
VĂN BẢN
Ngày 4.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao bằng khen cho anh Cao Thành Đạt (26 tuổi, ngụ phường Tân Hải, TP.HCM) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người. Đây là hành động để lại ấn tượng đẹp về tình người, nhân ái của người dân thành phố.
Anh Đạt là người đã trực tiếp kéo dài sự sống cho hai mẹ con tại hồ bơi của một villa ở phường Vũng Tàu (TP.HCM). Trước đó, vào chiều 31.7, anh cùng một người bạn đến đây để quay flycam giới thiệu cảnh quan villa cho khách thuê và tham quan, nghỉ dưỡng. Trong quá trình quay phim, anh phát hiện hai chị em cháu bé từ 4 đến 7 tuổi đang tắm hồ bơi, mặc áo phao, nhưng sau khi ghi hình xong, khi ra về, anh nghe tiếng kêu thất thanh của bé gái.
Khi chạy đến hiện trường, anh thấy mẹ của cháu bé đã nằm sát dưới hồ nước, trong tình trạng nguy hiểm. Nhanh chóng nhảy xuống, anh Đạt đã cứu hai mẹ con lên bờ. Cháu bé lúc đó đã bất tỉnh, bụng căng đầy nước, ngưng thở và tím tái. Anh nhanh trí thực hiện sơ cứu, liên tục ấn ngực, hà hơi thổi ngạt, đồng thời gọi người bạn đi cùng yêu cầu cấp cứu. Gần 5 phút sau, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, ho lên vài tiếng, rồi được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu cùng mẹ.
Hành động dũng cảm của anh Đạt đã được cộng đồng và chính quyền đánh giá cao. Công an phường Tân Hải đã liên hệ và đề xuất khen thưởng, đồng thời UBND phường trình đề xuất lên UBND TP.HCM để tặng bằng khen.
Chia sẻ với báo chí, anh Đạt cho biết: “Tôi rất tự hào, hạnh phúc khi nhận được bằng khen từ Chủ tịch UBND TP.HCM. Tôi nghĩ, ai chứng kiến cảnh đó đều hành động như tôi. Qua vụ việc này, tôi hy vọng mọi người sẽ cẩn trọng hơn khi trông coi trẻ để đảm bảo an toàn.” Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định, đặc biệt cháu bé đã hoàn toàn bình phục.
Hành động của chàng trai trẻ đã trở thành tấm gương về tinh thần trách nhiệm, phản ánh rõ nét nét đẹp nhân ái trong cộng đồng thành phố lớn.