CAO LƯƠNG ĐỎ TRỞ LẠI GÂY SỨC HÚT MẠNH MẼ, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ PHIM KINH ĐIỂN TRUNG QUỐC
Gần đây, bộ phim truyền hình Cao Lương Đỏ bất ngờ được phát sóng trở lại trên đài Sơn Đông, mang đến làn gió mới trong lòng khán giả yêu phim Trung Quốc. Dù chỉ phát sóng ở đài vệ tinh địa phương, thành tích của tác phẩm này vẫn vô cùng ấn tượng khi ghi nhận rating CVB liên tiếp tăng trưởng: tuần đầu đạt 0,26%, tuần thứ hai tăng lên thành 0,3701%, và tuần thứ ba đạt 0,456%. Chỉ sau vài tuần, Cao Lương Đỏ đã dẫn đầu trong cuộc đua rating CVB trên các đài vệ tinh, đồng thời đứng ở vị trí thứ 6 trong số 10 chương trình có rating cao nhất khung giờ vàng toàn hệ thống các đài truyền hình.
Thành công của Cao Lương Đỏ là minh chứng rõ ràng cho sức sống lâu bền của các tác phẩm cổ điển, dù đã được truyền hình và điện ảnh đưa lên màn ảnh từ năm 2014. Nhiều khán giả khẳng định rằng đây là bộ phim truyền hình quá chất lượng, từ nội dung sâu sắc, ý nghĩa cho đến diễn xuất của dàn cast đều rất ấn tượng, đặc biệt là Châu Tấn.
Châu Tấn đảm nhận vai nữ chính Đới Cửu Liên, còn gọi là Cửu Nhi, một người phụ nữ quê mùa ở Cao Mật, Sơn Đông, phải sống cuộc đời bần hàn, gắn bó với xóm nghèo. Do gia cảnh nghèo khó, cô bị bắt gả cho Thiện Biển Lang, chủ xưởng rượu mắc bệnh phong, nhưng sau đó cô phát hiện dòng máu của mình có liên quan tới nhân vật Dư Chiêm Ngao. Đứa con trai của Cửu Nhi trưởng thành trong thời loạn lạc, tham gia khởi nghĩa chống Nhật nhưng không biết rằng người chỉ huy đội chống Nhật của anh chính là cha ruột của mình. Đến cuối cùng, Cửu Nhi không may qua đời trong cuộc chiến tranh, để lại bí mật mà cô không kịp chia sẻ: cô và Dư Chiêm Ngao từng có với nhau một đứa con.
Nhiều khán giả vẫn quen gọi Châu Tấn bằng danh xưng “quốc bảo diễn xuất”, và rõ ràng với vai Cửu Nhi, cô đã thể hiện trọn vẹn những cảm xúc nội tâm phức tạp của nhân vật này. Từ tuổi trẻ yêu say đắm, đến những day dứt trong cuộc hôn nhân gượng ép và những giằng xé nội tâm, Châu Tấn nhập vai một cách xuất sắc. Thời thiếu nữ, cô từng trốn theo chàng trai thư sinh Trương Tuấn Kiệt, yêu mãnh liệt đến mức sẵn sàng bỏ trốn cùng nhau; sau đó, cô chịu đựng nỗi buồn khi bị bắt cưới Thiện Biển Lang vì dòng máu tham tiền của cha. Những năm tháng trong mối quan hệ với Dư Chiêm Ngao càng làm dự cảm về số phận bi thương của nhân vật thêm phần phức tạp.
Có thể bạn chưa biết, trước khi có phiên bản truyền hình, Cao Lương Đỏ từng được dựng thành phim điện ảnh với sự góp mặt của Củng Lợi, do đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu thực hiện. Cả hai phiên bản đều nổi bật, và đều được xem là những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh – truyền hình Trung Quốc. Không ngạc nhiên khi nhiều người so sánh và tranh luận về dấu ấn của từng ngôi sao thể hiện nhân vật, nhưng Châu Tấn đã khẳng định được cá tính diễn xuất riêng, không hề kém cạnh đàn chị Củng Lợi.
Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thể hiện sự yêu thích dành cho Châu Tấn, dành lời khen ngợi về vẻ đẹp, khả năng diễn xuất và cảm xúc chân thực của cô trong vai Cửu Nhi. Các cư dân mạng vẫn bày tỏ ấn tượng sâu đậm với sức ảnh hưởng của bộ phim này, coi nó là một trong những tác phẩm truyền hình hay nhất mọi thời đại của màn ảnh Trung Quốc.
Châu Tấn thật sự đã tạo nên dấu ấn khó phai trong trái tim khán giả, minh chứng rõ ràng cho danh xưng “quốc bảo diễn xuất”. Với tất cả những thành tựu này, Cao Lương Đỏ không chỉ là một bộ phim cổ điển đáng xem mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và uy tín của phim truyền hình Trung Quốc.