Liên Bỉnh Phát và cuộc chiến phòng vé: Gặp khó vì dự án kém sức hút
Liên Bỉnh Phát vừa trở lại màn ảnh với phim mới mang tên Bẫy Tiền, hy vọng sẽ giúp anh lấy lại phong độ sau chuỗi dự án thất bại. Thế nhưng, bất chấp mong đợi, thành tích phòng vé của phim lại vô cùng khiêm tốn. Sau ba ngày ra rạp, Bẫy Tiền mới thu về khoảng 1,5 tỷ đồng, con số quá thấp so với mặt bằng chung của thị trường phim Việt hiện nay, nơi nhiều tác phẩm có thể cán mốc hàng chục tỷ chỉ trong vài ngày đầu công chiếu. Điều này khiến tên tuổi Liên Bỉnh Phát một lần nữa bị gắn với mùi thuốc độc phòng vé.
Trên các nền tảng mạng xã hội và các trang đánh giá phim, Bẫy Tiền không bị phản hồi tiêu cực. Ngược lại, phần lớn nhận xét đều cho rằng phim ở mức ổn, không quá tệ về nội dung và giữ được âm hưởng giải trí. Một số khán giả còn khen khả năng nhập vai của Liên Bỉnh Phát, ghi nhận vẻ diễn tự nhiên, có chiều sâu nội tâm. Tuy nhiên, phía còn lại, nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng phim thiếu điểm nhấn, không đủ sức hấp dẫn để khiến người xem phải tìm đến rạp ngay lập tức. Có ý kiến còn cho rằng phim “xem cũng được nhưng không xem cũng chẳng sao”. Chính vì vậy, hiệu ứng truyền miệng gần như không tồn tại, khiến bộ phim rơi vào trạng thái lặng lẽ, chìm nghỉm giữa thị trường.
Việc dời lịch ra mắt để tránh cạnh tranh với phim hot cuối năm ngoái cũng khiến Bẫy Tiền mất phần nào sự quan tâm. Thêm vào đó, ekip sản xuất thiếu kinh phí lớn để đẩy mạnh truyền thông, khiến phim càng khó có cơ hội gây chú ý. Không chỉ riêng dự án này, Liên Bỉnh Phát còn liên tiếp góp mặt trong các bộ phim như Song Lang, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Quán Kỳ Nam… đều nhận được đánh giá tích cực về chất lượng nhưng không thể đạt thành tích thương mại như kỳ vọng. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu anh có đang thiếu duyên với phòng vé?
Dù sở hữu ngoại hình sáng, phong độ, từng được vinh danh là mỹ nam “tuyệt đối điện ảnh” và từng đoạt giải thưởng quốc tế, Liên Bỉnh Phát vẫn gặp khó trong việc thu hút khán giả đại chúng qua các tác phẩm của mình. Anh cũng xây dựng được hình ảnh thân thiện, điềm đạm, không scandal, tạo dựng được thiện cảm lớn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, tất cả những lợi thế này dường như chưa đủ để đảm bảo mức độ thành công về doanh thu.
Mặc dù các dự án của anh có thể nhận được lời khen ngợi và có lượng fan riêng, nhưng phần lớn vẫn không đủ lớn để tạo ra hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ. Thị trường ngày càng đặt nặng yếu tố ăn khách, kịch bản, chiến lược marketing và đặc biệt là khả năng phù hợp với thị hiếu đại chúng mới quyết định thành bại. Liên Bỉnh Phát, dù hội tụ tất cả các yếu tố cá nhân tốt, vẫn chỉ đều đặn góp mặt trong các tác phẩm có doanh thu thấp.
Chuyến phiêu lưu tiếp theo của anh là tác phẩm Đại Tiệc Trăng Máu 8, ra mắt dịp lễ 30/4 – một dự án được kỳ vọng rất lớn với dàn sao đông đảo, ekip uy tín và kịch bản kiểm chứng sức hút. Nếu thành công, nhiều khả năng thành tích doanh thu sẽ không thể quy về một cá nhân mà thuộc về toàn bộ ekip sản xuất, khiến cơ hội để Liên Bỉnh Phát chứng tỏ bản lĩnh vẫn còn nhiều trở ngại. Thậm chí, nếu phim đạt doanh thu trăm tỷ, điều đó chưa chắc đã là dấu hiệu cho thấy anh đã thoát khỏi mác “thuốc độc phòng vé.”
Tình cảnh hiện tại của Liên Bỉnh Phát là một thực tế tréo ngoe. Anh không thiếu năng lực, hình ảnh cũng ổn định và dễ gây thiện cảm. Nhưng trong một thị trường ngày càng coi trọng yếu tố giải trí dễ tiếp cận, việc liên tục xuất hiện trong các dự án doanh thu thấp vô hình trung trở thành điểm trừ lớn cho sự nghiệp của anh. Nếu không sớm có một cú hit thực sự, cái tên “thuốc độc phòng vé” có thể còn theo chân anh lâu hơn mong đợi.