CỰC NÓNG: PHIM HÀN MÀN ẢNH NĂM 2025 GẶP THẬT SỰ ĐÁNH MỎNG VÀO DANH XƯNG
Tưởng chừng như đây sẽ là cú hit lớn khi Suzy và Kim Woo Bin tái hợp sau gần một thập kỷ, nhưng bộ phim Genie, Make A Wish lại trở thành làn sóng chỉ trích dữ dội nhất năm nay trong làng phim Hàn. Không những thất bại trong việc chạm tới cảm xúc người xem, tác phẩm còn gây tranh cãi với nội dung dễ dãi, diễn xuất thiếu thuyết phục, và cách thể hiện chủ đề gây tranh cãi.
Ngay từ khi được công bố, dự án đã thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu cùng ý tưởng kỳ ảo về một cô gái gặp gỡ thần đèn trong hình dạng con người. Tuy nhiên, thay vì khai thác chiều sâu về nhân văn hay triết lý cuộc sống, bộ phim lại đi vào lối mòn của những câu chuyện tình cảm sướt mướt, tình tiết vô lý và gây phản cảm khi xuất hiện những yếu tố thiếu tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, khiến cộng đồng người Hồi giáo vô cùng phẫn nộ.
Khi phim lên sóng, phản ứng tiêu cực càng tăng cao. Khán giả chê bai Genie, Make A Wish không chỉ vì nội dung nhạt nhẽo, thiếu linh hồn, mà còn vì thoại gượng gạo cùng nhịp phim chậm đến mức gây buồn ngủ. Dù được quảng bá rầm rộ, điểm IMDb của phim chỉ đạt 5,9/10, thấp nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng năm 2025, phản ánh rõ sự thất vọng lớn của công chúng dành cho tác phẩm này.
Trong đó, tâm điểm của tranh cãi chính là nhan sắc của Suzy. Mặc dù vẫn giữ vẻ đẹp của nữ thần, nhưng vai diễn cô đảm nhận lại gây thất vọng vì diễn xuất đơ cứng, thiếu cảm xúc. Nhân vật của Suzy được miêu tả là một “thực thể vô cảm”, mắc chứng thái nhân cách, chống đối xã hội, khiến cho biểu cảm của cô trong phim trở nên vô hồn, khó lòng đồng cảm. Nội tâm nhân vật bị nén lại đến mức gây khó hiểu, khiến cho hình ảnh của Suzy trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống.
Điều đáng tiếc là dù cố gắng thể hiện hình ảnh lạnh lùng, xa cách, Suzy lại khiến nhân vật của mình trở thành một “bình hoa di động” trên màn ảnh. Sự thiếu kết nối cảm xúc này khiến khán giả không thể cảm nhận được cô đang buồn, giận hay trăn trở điều gì. Thậm chí, chemistry giữa Suzy và Kim Woo Bin từng làm say đắm khán giả trong phim trước cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những cảnh quay gượng gạo, thiếu tự nhiên. Thêm vào đó, phần hình ảnh và kỹ xảo mà truyền thông ca ngợi là “đẳng cấp điện ảnh” lại khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm vì thiếu chân thực.
Dù một số nhỏ khán giả bênh vực nhan sắc của Suzy, phần lớn đều đồng tình rằng vẻ đẹp kia không thể bù đắp cho phần diễn xuất thiếu cảm xúc. Sự hoàn hảo bên ngoài của nữ diễn viên chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng trong lối thể hiện. Trên các diễn đàn và cộng đồng mạng Hàn Quốc, Genie, Make A Wish nhanh chóng bị gọi là “nỗi thất vọng lớn nhất năm”, “phim kém nhất trong sự nghiệp của Suzy”. Mặc dù từng lọt vào danh sách top trending của Netflix nhờ sự tò mò, phần lớn bình luận đều chê bai, để lại hàng loạt đánh giá tiêu cực trên các trang chuyên về phim ảnh thế giới.
Trong khi đó, các chuyên gia, phản hồi từ khán giả đều đồng tình về một điểm chung là bộ phim này là một bước lùi của điện ảnh Hàn trong năm 2025, khi mà những hy vọng về một tác phẩm đột phá, đặc sắc đã hoàn toàn tan biến. Sự thất vọng này dường như còn kéo dài hơn nữa khi chất lượng nội dung quá thấp, diễn xuất thiếu thuyết phục khiến mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.