NGÀY CUỐI NĂM ẤT TỴ: KHẨU NGỮ TẤT BẬT CỦA NGƯỜI DÂN SÀI GÒN TRƯỚC GIAO THỪA NĂM MỚI
Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 trở nên rộn ràng khắp các tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh. Người lao động sau những ngày làm việc và buôn bán căng thẳng vẫn tranh thủ thời gian để đi chợ sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ cho những ngày đón năm mới. Từ hoa tươi, vật phẩm trang trí đến thực phẩm dự trữ đều tất bật, hối hả hoàn tất trước thời khắc giao thừa.
Tại các chợ hoa, tuyến đường hoa ở công viên Gia Định và khu vực trung tâm, dòng người hành lễ mua bán tấp nập. Những chậu mai, đào, quất vàng rực rỡ được vận chuyển trên xe máy, trên thùng ô tô hoặc bằng chân, tạo nên khung cảnh phố xá rực rỡ sắc xuân. Chỉ trong một buổi sáng, khung cảnh chuẩn bị đón giao thừa đã hiện rõ nét đặc trưng của ngày tất bật cuối năm.
Chứng kiến dòng người chen chân mua sắm, anh Phạm Hải, cư ngụ tại Phường An Hội Đông, chia sẻ: “Tôi tranh thủ ra chợ hoa công viên Gia Định để mua chậu mai về trưng và sắm thêm đồ ăn cho ngày cúng giao thừa. Cuối năm có vội vàng chút, nhưng tự tay chuẩn bị thì cảm thấy vui vẻ hơn.” Những người bán hàng cũng hối hả hạ giá để kịp phục vụ khách, mong muốn góp phần mang lại may mắn cho năm mới sắp đến.
Trong không khí hối hả, các chuyến xe cuối cùng chở mai, đào, cúc vẫn chạy liên tục trên những tuyến đường như Hoàng Minh Giám, giúp khách hàng nhanh chóng hoàn tất công đoạn trang hoàng nhà cửa. Những bác xích lô vẫn đều đặn chở thuê các chậu hoa, không khí phố phường trở nên sinh động và tươi mới hơn trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ.
Không chỉ tại các khu chợ truyền thống, các trung tâm thương mại, siêu thị cũng phố biến không khí tất bật. Người dân từ sớm đã chen chân mua sắm thực phẩm, hoa kiểng, chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới. Dòng người đông đúc, khí thế hối hả thể hiện rõ quyết tâm đón chào năm mới với nhiều hy vọng mới.
Trong thời khắc giao thừa, các chuyến xe chở mai, quất, cúc vẫn nườm nượp về nhà, tạo nên bức tranh rộn ràng của ngày cuối cùng. Những người bán hàng đều mong muốn mang chút sắc xuân về nhà để tô điểm và chúc phúc cho mái ấm gia đình. Niềm vui giản dị khi tự tay chọn lựa những chậu hoa ưng ý, những món đồ trang trí, rồi chở chúng về nhà đã trở thành một nét đẹp thiêng liêng của ngày cuối năm.
Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ còn ghi nhận hình ảnh những người lao động chân chất, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn miệt mài làm việc, như các bác xích lô thầm lặng chở thuê hoa xuân giữa dòng người tất bật. Trong giây phút thiêng liêng của giao thừa, từng chậu mai, cành quất được nâng niu, với mong ước về một năm mới bình an, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản dị nhất của đời thường.