KHÁNH THÀNH CÂY CẦU MƠ ƯỚC, MỞ RA TƯƠNG LAI TỎI SÁNG CHO VÙNG ĐẤT CUỐI BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Sáng 23.8, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành cây cầu mới tại xã Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau—vùng đất cuối cùng của bản đồ Việt Nam, mang dấu ấn của hành trình hướng về cộng đồng và sự sẻ chia chân thành.

CÂU CHUYỆN VỀ NGHỊ LỰC VÀ ƯỚC MƠ CỦA VÙNG ĐẤT CUỐI BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Chương trình có sự góp mặt của ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; cùng các đại biểu, nhà tài trợ và bà con địa phương.

Sau gần 20 năm sử dụng, cây cầu cũ gần như sụt lún, mặt sàn đứt gãy, nhịp cầu rung rinh gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và giao thương của bà con. Trước thực trạng đó, Báo Thanh Niên đã đứng ra vận động, kêu gọi tài trợ xây dựng cây cầu mới với quy mô rộng 3,2 m, dài 39 m, chi phí 830 triệu đồng, để thực hiện ước mơ của bà con nơi đây.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Xuất phát từ ý tưởng của những người làm Báo Thanh Niên kết nối nhịp cầu nhân ái, chúng tôi phối hợp các đơn vị tài trợ khởi công cây cầu Kênh Cơi Ba vào tháng 6 vừa qua. Đây không chỉ là một công trình, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và đồng hành với miền đất cuối cùng của đất nước.”

Trong lời phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ: “Cây cầu mới này là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, mở ra cơ hội mới cho vùng đất cuối cùng của bản đồ Việt Nam. Đây là kết quả của sự đoàn kết, chung lưng góp sức của cộng đồng, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ.”

Chương trình còn trao tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất 5 triệu đồng, cùng 30 phần quà tiếp sức đến trường từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh nghèo vượt khó, bước vào năm học mới. Trong lễ khánh thành, địa phương cũng gửi tặng thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, biểu thị sự trân trọng của cộng đồng đối với những nghĩa cử cao đẹp này.

Các đơn vị tài trợ đã chung tay đóng góp để thực hiện thành công công trình này, trong đó Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam đóng góp 200 triệu đồng, Quỹ Khởi sự từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh 150 triệu, HDBank, Samsung mỗi bên 100 triệu, cùng nhiều đơn vị khác. Ngoài ra, các nhà tài trợ học bổng cũng đều gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy cây cầu mới hoàn thành nhanh chóng, đẹp mắt, góp phần thay đổi diện mạo của xã Trần Văn Thời. Điều này không chỉ giúp bà con đi lại dễ dàng hơn mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với các vùng xa xôi, khó khăn.” Ông cũng gửi gắm mong muốn cộng đồng giữ gìn cây cầu, đồng thời động viên các em học sinh coi đây là động lực để cố gắng, trau dồi kiến thức, góp phần xây dựng quê hương.

Trong không khí phấn khởi, các em nhỏ háo hức chạy chơi trên cây cầu mới sáng bóng, mang đến hình ảnh tràn đầy hy vọng và sức sống. Người dân nơi đây, từ các già đến các trẻ, đều chung niềm vui vì sự thay đổi tích cực mà cây cầu mang lại, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động ý nghĩa như khám bệnh nhân đạo, tặng quà tiếp sức đến trường đã thể hiện tinh thần sẻ chia của toàn xã hội, thúc đẩy sự đoàn kết và hướng về cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Câu chuyện về cây cầu Kênh Cơi Ba đã trở thành biểu tượng của nỗ lực, của những nghĩa cử cao đẹp, góp phần viết tiếp hành trình vẽ nên bức tranh tươi sáng cho miền đất cuối cùng của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *