KHI CHÚ RỂ BƯỚC VÀO NHÀ VỢ, PHU NHÂN TẬP ĐOÀN SƠN HẢI BẤT NGỜ RỜI ĐI, ĐỘC ĐÁO XẢY RA GÌ?

HÀNH ĐỘNG ĐẶC BIỆT CỦA MẸ CHÚ RỂ TRONG NGÀY ĐÁM CƯỚI ĐỖ HÀ VÀ VIẾT VƯƠNG GÂY XÚC ĐỘNG

Hôm nay, ngày 22/10, câu chuyện về lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Điều đặc biệt là hành động đầy ý nghĩa của mẹ chú rể tại lễ rước dâu đã trở thành điểm nhấn chính của ngày vui này.

Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy cảm xúc, chú rể cùng gia đình đã có mặt từ sớm để đón dâu tại nhà cô dâu, mặc dù quãng đường di chuyển khá xa. Tuy nhiên, ngay trước lúc nhà trai chuẩn bị bước vào nhà gái để thực hiện các nghi lễ truyền thống, mẹ của doanh nhân Viết Vương đột ngột rời đi. Khoảnh khắc này gây chú ý đặc biệt bởi nó không chỉ thể hiện nét đẹp của phong tục truyền thống mà còn phản ánh sự trân trọng, kính trọng dành cho cô dâu và gia đình cô.

Phu nhân Tập đoàn Sơn Hải đã mang theo cơi trầu và chiếc nón lá để tiến vào nhà Đỗ Thị Hà, đại diện cho việc xin dâu. Sau khi hai gia đình trao đổi và thống nhất, bà mặc áo dài màu sắc tương đồng, đứng trò chuyện một cách thân mật với mẹ cô dâu, nắm tay và động viên tình cảm. Dù vậy, chỉ sau phút chốc, bà đã rời đi trước khi nhà trai chính thức bước vào, góp phần thể hiện nét đẹp trong nghi lễ cưới truyền thống.

Hành động này khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do vì sao mẹ của doanh nhân Viết Vương lại vội vã rời đi. Theo các nguồn tin, truyền thống cưới hỏi ở một số vùng miền thường cho mẹ chú rể ở lại nhà đón dâu để giữ lửa, chuẩn bị các lễ vật và thắp hương cúng tổ tiên, còn cha sẽ làm nhiệm vụ chính trong việc đón dâu và đưa cô dâu về nhà chồng. Việc bà rời đi có thể coi như là cách thể hiện sự tôn trọng, đồng thời giữ đúng phong tục địa phương.

Trong các phân tích, nhiều ý kiến cho rằng hành động này không chỉ thể hiện sự trân trọng của gia đình doanh nhân Viết Vương đối với cô dâu mà còn phù hợp với truyền thống của nhiều vùng miền, trong đó mẹ của chú rể thể hiện sự tôn trọng, yêu thương qua hành động rời đi một cách trang nghiêm. Ngoài ra, trong những gia đình hiện đại, không quá câu nệ lễ nghi, mẹ chú rể vẫn có thể tham gia trực tiếp hoặc chứng kiến lễ rước dâu tùy theo ý muốn.

Các cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi sự trân trọng của gia đình nhà trai, đồng thời thể hiện niềm vui mừng cho cặp đôi mới: “Cả hai bố mẹ đi đón dâu, thật sự cảm nhận được sự hiếu khách, trân trọng nàng dâu mới,” “Hành động xin dâu của mẹ chú rể rất đẹp và ý nghĩa,” hay “Phong tục của vùng Thanh Hóa rõ ràng và chuẩn mực, thể hiện sự tôn kính trong lễ cưới.”

Ngày hôm nay, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương không chỉ là một câu chuyện hạnh phúc mà còn là dịp để nhìn nhận nét đẹp của các truyền thống văn hóa trong các lễ cưới Việt Nam. Hành động của mẹ chú rể đã một lần nữa khẳng định tình cảm chân thành và sự trân trọng dành cho đôi uyên ương trong ngày vui trọng đại này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *