KHI ĐẾN RÌA TỪNG SỐNG, ANH DUNG ĐÃ ĐÁNH ĐỔ MÁI TÔN BỎNG RÁT ĐỂ CỨU NHIỀU MẠNG MẠNG TRONG CHÁY LÒ VÀO PHÍA CÁI CHẾT!

Người Thợ Nhôm Sắt Trên Mái Tôn Đánh Thức CS Sáng Đời Trong Vụ Cháy Ngổn Nhiên

Trong vụ cháy nhà cao tầng vừa qua tại số 3 ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, xã Giao Thủy, Ninh Bình) đã trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau khi hành động dũng cảm giúp giải thoát 7 người mắc kẹt. Đó không chỉ là hành động tình nghĩa, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm thầm lặng của người dân sống quanh khu vực.

Khoảnh khắc anh Dung dùng chân giàn giáo phá mái tôn để mở đường thoát hiểm đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong đoạn clip gây sốt này, người đàn ông trong áo đen, tay cầm chân giàn giáo, đã vượt qua ranh giới an toàn để tiếp cận căn nhà đang cháy, dùng sức đập phá mái tôn trên tầng thượng nhằm tạo lối thoát cho các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

Sau hành động đó, anh Dung chọn cách rời đi mà không nhận lấy lời khen, để lại sự tò mò và ngưỡng mộ từ cộng đồng. Thực tế, những người thân cận nhất và những phương tiện truyền thông đều mất nhiều thời gian để xác định danh tính của anh. Đến chiều ngày 25.3, phóng viên mới xác nhận anh chính là người đàn ông trong clip.

Anh Dung cho biết, từ tối hôm xảy ra vụ cháy, các khách hàng lẫn bạn bè đều hỏi thăm về hành trình anh giúp cứu người. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn, cho rằng đó là trách nhiệm của mỗi người khi chứng kiến người khác gặp nạn. “Đó là việc phải làm khi thấy người khác gặp nạn,” anh chia sẻ.

Chuyện bắt đầu vào chiều tối ngày 24.3, khi anh đang ở cửa hàng khung sắt thép của mình tại phố Lĩnh Nam, phát hiện ngọn lửa bùng phát cách nhà chừng 200 mét. Do vắng vợ ở nhà, anh gửi con nhỏ cho em trai rồi lập tức chạy bộ đến hiện trường. Thấy khói bốc lên đen đặc cùng tiếng kêu cứu vang vọng, anh không ngần ngại chạy sang ngôi nhà bên cạnh – nơi đang xây dựng dở dang, rồi leo lên mái tầng thượng.

Từ đó, anh tiếp cận anh Nguyễn Tiến Long, con rể chủ nhà, đang cố gắng cứu người trên mái nhà cháy. Dù khoảng cách chỉ hơn 1,8 mét, anh Dung không ngần ngại, nhờ người dân giúp đỡ bắc thang rồi leo qua hỗ trợ. Khi đứng trên mái tôn nóng bỏng, anh dùng kỹ năng và sức lực của mình để đập phá mái tôn nhằm tạo lỗ thoáng cho khói thoát ra ngoài, đồng thời để các nạn nhân có thể thoát ra.

Anh Dung kể, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề bắn tôn và sắt, anh hiểu rõ về cấu trúc mái, biết chính xác vị trí nào có thể đập vỡ. Anh sử dụng chân giàn giáo để đập khoảng 20 phát liên tiếp, tạo thành khoảng trống đủ để các nạn nhân chui ra ngoài. Hàng xóm, người thân lập tức hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát khỏi đám cháy qua lối mở vừa được tạo ra.

Chia sẻ về khả năng đặc biệt này, anh Dung nói: “Kinh nghiệm làm nghề đã rèn cho tôi bản lĩnh leo trèo, không sợ độ cao. Và chỉ những người làm ngành bắn tôn mới có thể nghĩ ra cách phá mái tôn trong tích tắc như vậy.” Anh cho biết thêm rằng, trong quá trình cứu người, anh bị bỏng nhẹ ở tay nhưng không đáng kể, sau đó lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Sau khi trở về nhà, kể lại câu chuyện, anh nhận được nhiều lời khen từ vợ. Nhưng anh vẫn khiêm tốn: “Tôi chỉ làm việc đó vì thấy người khác gặp nạn, đó là trách nhiệm của mỗi người.” Anh chia sẻ, từ hôm xảy ra vụ cháy, nhiều người đã xin số điện thoại để cảm ơn, nhưng anh từ chối tất cả, nghĩ đó chỉ là nghĩa vụ tự nhiên.

Anh cũng giãi bày rằng, dù chỉ học hết lớp 9, nhưng từ nhỏ đã theo nghề bắn tôn và mở cửa hàng gia đình. Năm 2009, anh bắt đầu lập nghiệp tại Hà Nội. Công việc vất vả, nhưng đủ để nuôi sống gia đình. Hiện tại, anh vẫn đang tất bật chuyển cửa hàng vì tuyến phố Lĩnh Nam sắp được mở rộng.

Anh còn cho biết, mới lập gia đình, có một con trai nhỏ 1 tuổi. Trong lòng anh, việc cứu người là hành động xuất phát từ trái tim và trách nhiệm, chứ không mong đợi danh vọng hay sự công nhận. Chỉ riêng trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận rõ nét ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác vượt qua thử thách sinh tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *