TÂY BAN NHA CHUYỂN ĐỘNG VỚI ALBUM MỚI CỦA TAYLOR SWIFT VÀ RỘN RÀNG TRUYỀN THÔNG VỀ MỐI TRANH CHẤP VỚI CHARLI XCX
Sau hơn một năm ròng trăn trở, cộng đồng yêu nhạc quốc tế đã chính thức đón nhận bản hoàn chỉnh của The Life Of A Showgirl, album phòng thu mới nhất của Taylor Swift. Đây là kết quả của quá trình “thai nghén” kéo dài 18 tháng kể từ sau sản phẩm gây tranh cãi mang tên The Tortured Poets Department. Taylor đã khoác lên mình bộ váy mới, thay đổi hình tượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời kích thích sự tò mò của công chúng về những gì sẽ thể hiện trong TS12.
Trong bối cảnh đó, một chi tiết bất ngờ lại gây chú ý trên các diễn đàn và mạng xã hội liên quan đến các tranh cãi xung quanh nữ ca sĩ bị ghét nhất hiện nay. Đó là hình ảnh một chiếc đĩa mì Ý trong quá trình quảng bá album, tượng trưng cho mối liên hệ với những câu chuyện hậu trường gây tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến mối quan hệ giữa Taylor và Charli XCX.
The Life Of A Showgirl nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên toàn thế giới. Fan hâm mộ luôn dành thời gian để phân tích các câu chuyện ẩn, “easter eggs” mà Taylor cài cắm trong từng câu hát. Nổi bật trong số đó là ca khúc Actually Romantic, được cho là đang “đá xéo” Charli XCX qua những hình ảnh trong lời bài hát. Taylor sử dụng câu chữ mỉa mai như “Nghe nói cưng gọi chị là ‘con búp bê nhàm chán’, ừm có chất cấm vô cưng can đảm quá” để chế nhạo lối sống tiệc tùng và thói quen sử dụng chất kích thích của nữ ca sĩ.
Chưa dừng lại ở đó, các phân tích còn cho thấy một số đoạn trong bài hát đề cập trực tiếp đến mối quan hệ phức tạp giữa Taylor và Charli, đặc biệt qua việc nhắc đến mối quan hệ cũ với Matty Healy, người yêu cũ của Taylor, đồng thời là thành viên nhóm The 1975 cùng chồng của Charli. Hình ảnh Taylor ngồi bên bàn tiệc, cùng chiếc đĩa mì Ý còn dang dở, được xem là biểu tượng tinh tế, ẩn ý cho các tranh cãi hậu trường giữa hai nghệ sĩ.
Các fan còn phát hiện ra các câu hát khác của Taylor đều mang ý nghĩa chỉ trích cách Charli sử dụng chất cấm hoặc hình ảnh hình mẫu “búp bê” mà cô từng gợi ý trong các sản phẩm trước đó. Đặc biệt, câu hát “Đập tay người yêu cũ chị, rằng cưng mừng vì ảnh ghost chị” được cho là ám chỉ mối liên hệ của Taylor với Matty Healy, cùng với những lời đồn đoán về tình cảm giữa cô và bạn trai mới.
Mâu thuẫn giữa Taylor và Charli vốn đã tồn tại từ lâu, bắt đầu từ những lần cùng tham gia các tour diễn và các lời khen ngợi mang tính chất lịch thiệp. Tuy nhiên, các tín hiệu rõ ràng hơn đều cho thấy có sự cạnh tranh âm thầm, thậm chí là “chiến tranh lạnh” giữa hai nữ nghệ sĩ trong làng nhạc pop. Những chi tiết như Charli từng mở màn tour diễn của Taylor, hay các điểm trùng hợp trong các sản phẩm âm nhạc, đều được cộng đồng fan theo dõi chặt chẽ và liên tục mổ xẻ.
Dù chưa một ai chính thức xác nhận về mâu thuẫn, nhưng các bằng chứng gián tiếp và các điểm tương đồng ngày càng khiến dư luận suy đoán về cuộc chiến ngầm này. Thứ duy nhất rõ ràng là việc Taylor đã thành công thu hút sự quan tâm của công chúng, biến các “thuyết âm mưu” thành một câu chuyện lớn, giúp nâng cao độ nóng của album cũng như tên tuổi của chính cô.
Nhìn chung, mọi diễn biến này đều góp phần làm tăng thêm sức nóng cho làng nhạc quốc tế, đồng thời mở ra một chương mới trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai biểu tượng của âm nhạc đương đại. Liệu những giả thuyết này có đúng sự thật hay chỉ là những câu chuyện bịa đặt, vẫn còn là đề tài tranh luận sôi nổi trong cộng đồng yêu nhạc. Một điều chắc chắn, Taylor Swift tiếp tục chứng minh khả năng biến các câu chuyện hậu trường thành những mặt trận nghệ thuật đỉnh cao, và không ngần ngại làm dấy lên cuộc tranh luận không hồi kết về những ai đang đứng sau những chiếc đĩa mì Ý trong thế giới âm nhạc.