NỮ DU HỌC SINH 23 TUỔI GÂY CHÊ CƯỚI VỀ HÀNH ĐỘNG ĐẦY CHẤN ĐỘNG: CÔ CÔNG KHAI ẢNH CHA RUỘT, KÊU GỌI MẠNG XÃ HỘI CÙNG NÓI XUỐNG VÀO ÔNG, THÙY CHUỐI TRÁI TIM VỚI ĐỀ NGHỊ TẶNG ẢNH NỮa NHẬN THÙNG
TỪ CON ĐƯA ĐẾN KẺ BẤT HIẾU VỚI NGHỆCH LÝ GIA ĐÌNH
Theo báo chí Trung Quốc, cô gái này từng được cha chu cấp để đi du học ở Úc và Tây Ban Nha. Cha mẹ ly hôn, cô sống cùng cha, người luôn cố gắng tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con, dù kinh tế không khá giả. Từ năm 2016, cô được gửi sang Melbourne (Úc) học, nhưng chỉ duy trì một học kỳ rồi bỏ dở, quay về Trung Quốc học lại cấp phổ thông. Năm 2019, cô tốt nghiệp với thành tích không nổi bật, sau đó cha lại gửi cô sang Tây Ban Nha để học tiếng, hy vọng cô có thể định hướng tương lai rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, thay vì thể hiện lòng biết ơn, cô sinh viên này lại thường xuyên than phiền về cách đối xử của cha và số tiền được gửi hàng tháng—11.000 nhân dân tệ (khoảng 47 triệu đồng)—là quá ít so với nhu cầu của cô. Trong những đoạn tin nhắn bị rò rỉ, người cha khuyên con nên tiết kiệm, nói: “Ba đã 51 tuổi rồi, không thể nuôi con mãi”, và đề nghị cô tự lập. Thay vì lắng nghe, cô đã chụp lại toàn bộ cuộc trò chuyện, rồi công khai đăng tải, mạt sát cha qua những lời lẽ cay nghiệt như “kẻ keo kiệt”, “giả nhân giả nghĩa”.
Không dừng lại ở đó, cô còn tung ảnh cha lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mạng cùng mắng cha và còn hứa gửi ảnh khỏa thân của mình như phần thưởng cho ai có tham gia. Sự việc nhanh chóng gây phẫn nộ trong cộng đồng, và nhiều người nhận thấy đây không phải lần đầu cô gây tai tiếng. Trước đó, khi trở về từ Úc giữa thời điểm dịch COVID-19, cô từng nhảy khỏi xe chở cách ly để trốn kiểm dịch dù đang sốt 37,3°C. Ngoài ra, có người phát hiện cô còn từng dùng tài khoản ẩn danh để tìm “người bao dưỡng”, gửi ảnh nude để đổi lấy tiền hoặc quà tặng. Trong thời gian cách ly, cô liên tục than phiền về điều kiện sinh hoạt như “nước tắm không nóng”, “thức ăn không có thịt”, khiến cư dân mạng cho rằng cô sống ảo, ích kỷ và lệch lạc về giá trị.
Nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa cho người cha, thương cảm trước hoàn cảnh và cảm thấy bất lực khi nhìn con gái hành xử như vậy. Một số còn nhận định rằng cô gái có vấn đề về tâm thần, nhân cách lệch lạc, coi tiền bạc như thước đo giá trị, đồng thời xem nhẹ tình thân và đạo đức. Trường hợp này không chỉ là một vụ “drama” mạng xã hội mà còn là lời cảnh tỉnh về sự đứt gãy trong giáo dục giá trị gia đình. Một người cha dù nghèo khó vẫn cố gắng nuôi con ăn học, nhưng vì không được dạy dỗ đúng cách, cô con gái đã mất đi lòng biết ơn, nhân cách và danh dự.
Trong mắt nhiều người, phía sau hành động gây sốc của cô là nỗi đau của người cha, người đã già yếu và kiệt sức, nhưng vẫn bị chính con ruột mạ lỵ công khai. Điều đáng sợ nhất chính là thái độ trơ lì cảm xúc, khi tình thân bị đem ra làm trò đùa, đổi lấy những lượt “like” trên mạng xã hội mà không bận tâm đến hậu quả.