KHI GIÓ MẠNH NHẤT, 7 MỆNH GIA ĐÌNH PHẢI TRÚ ẨN TRONG NHÀ VỆ SINH CHỐN BÃO KIỆT SÂN NHÀ!

BÃO KALMAEGI TÁC ĐỘNG NẶNG NỀ: HÀNG NGHÌN NHÀ CẢ NƯỚC NGẬP TRONG BIẾN CỐ

Tối 6.11, cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ bất ngời, sớm hơn dự kiến, khiến nhiều nhà dân vùng trung tâm bị thiệt hại nặng nề. Tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái, đường sá chia cắt, cây cối gãy đổ hàng loạt, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại tổ dân phố Phú Mỹ, P.Sông Cầu, cũ của Phú Yên, nhà bà Tố Thị Kim Oanh (59 tuổi) trở thành hiện trường tang thương khi căn nhà cấp 4 bị tốc mái hoàn toàn. Gió dữ dội quật cong phần khung thép, đồ đạc rơi vỡ tan tành. Bà Oanh kể lại trải nghiệm trong hoảng loạn: “Chiều hôm qua, khoảng 18 giờ, sau khi ăn cơm xong, tôi vừa nằm nghỉ thì nghe tiếng gió rít mạnh, mái ngói bắt đầu rung lắc rồi bị cuốn lên. Quá hoảng sợ, cả nhà chạy xuống nhà vệ sinh để trú ẩn. Gió mỗi lúc một lớn, chúng tôi chỉ biết đóng chặt cửa, ôm nhau trong bóng tối”.

Trong đêm dài, bảy người trong gia đình bà Oanh đã phải chen chúc trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, giữa tiếng mái ngói rơi lộp bộp, vật dụng đổ vỡ, lo sợ nhà sập xuống. “Chúng tôi nghe rõ tiếng mái ngói rơi xuống ầm ỉ, tưởng như nhà mình sắp sập. Cả đêm không ai dám ra ngoài, chỉ mong bão mau qua”, bà Oanh xúc động kể lại.

Sáng sớm hôm sau, cảnh tượng trước mắt thật đau lòng: căn nhà chỉ còn trơ khung, tường nứt rạn, nước mưa làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cả gia đình bà Oanh dự kiến sẽ phải tạm trú nhờ nhà hàng xóm trong thời gian dài để ổn định cuộc sống. Bà cho biết trong nước mắt: “Nhà cửa thế này, chúng tôi còn không biết làm sao để khắc phục kịp thời”.

Tương tự, chị Lê Thị Mỹ Quyên, sống cùng con cái, cũng chịu cảnh mất toàn bộ mái nhà và sạt lở đất phía sau do triều cường dâng cao. Chị kể lại: “Khoảng 16 giờ, thấy gió mạnh dần, tôi cùng hai con đã chạy sang nhà người thân trú tạm. Khi trở về sau bão, mọi thứ gần như bị phá hoại hoàn toàn. Dù đã dùng bao cát và dây thừng để chống chọi, nhưng gió quá mạnh và không trụ nổi”. Nhà của chị cũng bị bão cuốn bay mái, đất phía sau bị nước triều cuốn trôi nghiêm trọng.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tính đến sáng 7.11, hơn 2.000 ngôi nhà đã bị sập hoặc tốc mái. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, cây cối đổ ngã hàng loạt, các hoạt động sản xuất gặp khó khăn. Đồng thời, số liệu chính xác về thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thu thập.

Trong khi lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân, các hộ bị ảnh hưởng nặng nề như bà Oanh và chị Quyên vẫn phải đương đầu với hậu quả nặng nề. Chính quyền địa phương, quân đội và công an đã tổ chức phân phát lương thực, hỗ trợ chỗ ở tạm thời cùng công tác dọn dẹp, tuy nhiên, khắc phục hậu quả của cơn bão này sẽ còn rất lâu mới trở lại bình thường. Trong tối 6.11, tại địa phương còn ghi nhận hai trường hợp thiệt mạng do cơn bão: ông N.Q.T (45 tuổi) bị nhà sập đè chết, ông P.N.T (65 tuổi) bị cây dừa ngã đổ xuống nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *