TRẬN LŨ NHẸ NHÀNG XÉ NÁT NỖI ĐAU, MẤT MẸ GIÁNH BẢO LƯU CUỘC ĐỜI NHỎ
Chiều cuối tháng 11, sau căn nhà nhỏ nằm trên đồi ở phường Sông Cầu, Đắk Lắk, những vết tích của vụ sạt lở vẫn còn đọng lại như một nỗi đau chưa khép miệng. Đống đất đá đặc quánh sau trận mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của chị V.T.U, 33 tuổi, bí thư chi đoàn tổ dân phố Dân Phú 2, để lại đứa con trai nhỏ bơ vơ trong nỗi đau mất mẹ.
Ngôi nhà nhỏ nơi hai mẹ con đã gắn bó nhiều năm vẫn giữ im lặng, hương khói nghi ngút tỏa lan giữa không gian đìu hiu. Trên tường là những tấm giấy khen của cậu bé tiểu học, biểu hiện của một nghị lực vượt lên khó khăn, trở thành nguồn động lực lớn nhất của người mẹ trẻ.
Chị Võ Thị Phố, người em gái của nạn nhân, chưa hết bàng hoàng kể lại: “Trời mưa như trút, đất phía sau nhà bất ngờ sụt xuống, cuốn theo em gái tôi trong tích tắc. Nghe tin, tôi như quỵ xuống. Tới nơi, chỉ thấy một biển đất đá, phải đào bới suốt 3 tiếng mới tìm thấy em.” Chị nghẹn ngào nhớ lại phút giây đó và nỗi đau mất người thân.
Trong quá trình chung sống, chị U. từng một mình nuôi con sau ly hôn. Cậu bé từng mắc ung thư máu, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Khi khỏi bệnh, cháu học rất giỏi, trở thành niềm tự hào của mẹ. Giờ đây, những hình ảnh về thành tích của con vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người.
Tiếng gọi “Mẹ ơi” của đứa trẻ vang vọng trong ký ức mỗi người khi nhắc về vụ tai nạn kinh hoàng này. Mỗi lần nghe tiếng mưa rơi hay nhìn chiếc áo của mẹ, cậu bé lại sụt sùi, tìm mẹ trong những ký ức mịt mờ. Người thân đã đưa cháu về chăm sóc tạm thời, nhưng nỗi nhớ mẹ cứ âm ĩ trong lòng đứa trẻ nhỏ bé giữa trưa chiều buốt giá.
Chị Phố lo lắng về tương lai của con trai: “Cháu còn nhỏ quá, không biết sau này sẽ thế nào khi thiếu mẹ. Tương lai của cháu giờ đây mịt mờ quá.” Trong căn nhà cấp 4 hướng ra biển, bàn thờ người mẹ trẻ được đặt trang nghiêm, những vật dụng còn sót lại của trận sạt lở như chiếc dép, áo khoác, đồ chơi cũ, là minh chứng rõ nét về mất mát không gì bù đấp.
Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nhưng nỗi đau mất mẹ vẫn còn rướm máu trong lòng người thân và đứa trẻ nhỏ. Bí thư Đoàn phường Sông Cầu, chị Trần Thị Phương Linh, chia sẻ: “Chị U. là người hiền lành, thân thiện. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã tức tốc đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.”
Các cán bộ địa phương đều đồng tình rằng, dù đã có sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền, nhưng mất mát về tinh thần vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt đối với đứa trẻ nhỏ tuổi còn chưa hiểu hết về khổ đau này. Trong mắt mọi người, hình ảnh của chị U. không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ hiền hậu, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, và là người mẹ tận tụy nhất dành cho con.
Chắc chắn rằng, trong những giờ phút khó khăn nhất, nỗi đau và niềm hi vọng vẫn đang song hành, mong những phép màu sẽ đến để cứu lấy cuộc đời bé nhỏ này khỏi những bóng tối không lối thoát.