KHI MƯA ĐÁNH SẬP, NHỮNG NGƯỜI TRONG THÁNH NHIỆM LÀ AI?

NHỮNG BƯỚC CHÂN XUYÊN MƯA LŨ: HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ TRONG MÙA ĐẠI HỌA

Thiên tai luôn là thử thách khắc nghiệt đối với các địa phương vùng núi cao của TP. Đà Nẵng. Gần như hàng năm, miền núi lại phải đối mặt với những trận mưa lớn, đất đá sạt lở, đường sá bị chia cắt, nhiều làng mạc buộc phải di dời gấp rút. Những ngày qua, trận mưa lũ lịch sử đã để lại những hậu quả nặng nề, là minh chứng đau xót về sức tàn phá của thiên nhiên. Các tuyến đường huyết mạch dẫn vào các xã vùng cao bị sạt lở nặng, gây chia cắt hoàn toàn, khiến công tác cứu hộ và cứu nạn gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết.

NGƯỜI TRẺ NỐI DÀI CẦU KHĂN CỨU NẠN GIỮA MƯA GIÂY

Tại xã Trà Tập, tình hình diễn biến đặc biệt phức tạp khi liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở ở các thôn vùng cao như Lăng Lương, Tu Nấc, Tăk Pổ. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức sơ tán hàng chục hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong những lúc nguy cấp ấy, đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích đầu tiên, không nề hà hiểm nguy, băng qua suối, vượt bùn, đến từng nhà vận động bà con di dời an toàn. Họ như những cánh tay nối dài, đưa người dân thoát khỏi thảm họa.

Đã trở thành điểm tập trung sơ tán của hơn 90 người thuộc 16 hộ gia đình, điểm trường Lăng Lương trở thành nơi trú ẩn tạm thời giữa những ngày mưa lũ. Đường dẫn lên điểm trường mờ mịt trong màn mưa, đất đỏ trượt trượt dưới chân, nhưng các phần ăn, nhu yếu phẩm vẫn ngày đêm được các đoàn viên, cán bộ và cô giáo mang vào tận nơi. Những căn phòng cũ kỹ được dọn dẹp, thay vào đó là những tấm chiếu, bếp lửa rực đỏ nơi ngoài hiên, tạo nên một không gian ấm cúng trong hoàn cảnh thiếu thốn.

Chị Hồ Thị Ky, 35 tuổi, cho biết gia đình 4 người của chị đã được sơ tán từ nhiều ngày trước. Trong khó khăn của trận mưa lớn, đường sạt lở, sự có mặt kịp thời của lực lượng đoàn viên, cán bộ xã đã giúp gia đình chị yên tâm tránh trú. “Nhờ có mấy anh chị đoàn viên thanh niên, cán bộ xã lo cho từng bữa ăn, từng chai nước, nên bà con yên tâm hơn. Ở đây có mì tôm, trứng, rau rừng do đoàn viên mang vào. Không lo đói nữa, chỉ mong trời sớm tạnh để về sửa lại nhà”, chị Ky chia sẻ.

“KHÔNG AI PHẢI ĐƠN ĐỘC TRONG MÙA LŨ”

Trong quá trình ứng cứu, cô giáo Trà Thị Thu – Giáo viên tiểu học và đoàn viên tích cực – luôn túc trực tại các điểm sơ tán Tắk Pổ và Lăng Lương. Cô hiểu rõ nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an toàn cho học sinh và phụ huynh. Khi phát hiện khu sơ tán thiếu mái che, mưa tạt vào lớp, cô cùng đoàn viên trong thôn không ngần ngại chặt tre, căng bạt làm mái tạm. Những lúc thiếu đồ dùng cần thiết, cô kết nối với xã hoặc các nhóm thiện nguyện để được hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ về công tác cứu trợ, cô Thu nói: “Ở vùng cao này, thiên tai là điều không thể tránh. Nhưng đừng để ai phải nặng nề lo lắng hơn. Vì trẻ, tôi càng muốn góp sức, giúp người dân vượt qua khó khăn. Chỉ mong góp chút sức nhỏ để mọi người yên tâm qua mùa mưa lũ”.

Từ đầu đợt mưa, đoàn xã Trà Tập đã huy động gần 500 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn thôn, trường học, cùng lực lượng công an, dân quân tham gia phòng chống thiên tai. Các đội thanh niên xung kích được thành lập, phân chia nhiệm vụ cụ thể tại từng địa bàn, vừa tuyên truyền vận động, vừa hỗ trợ chằng chống nhà cửa. Đặc biệt, họ còn làm vai trò “tai mắt” của chính quyền, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, sạt lở để kịp thời ứng phó.

Anh Hồ Văn Thanh – Bí thư Đoàn xã Trà Tập – cho biết: “Có những nơi đi bộ gần 4 km, qua suối, băng qua bùn đất mới tiếp cận được điểm sơ tán. Trong những ngày mưa lớn, chúng tôi dùng dây buộc tay nhau để tránh trượt ngã trên đường trơn. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ vùng cao, luôn sẵn sàng lên phương án, phân rõ nhiệm vụ để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, chúng tôi đã giúp bà con di dời an toàn, hạn chế thiệt hại về người”.

Bên cạnh việc cứu trợ, các đoàn viên còn vận chuyển hàng nghìn phần lương thực, thuốc men, nước uống vào các điểm bị cô lập. Nhiều đêm, họ túc trực cùng các lực lượng tại các điểm sơ tán, vừa giúp đỡ, vừa động viên bà con giữ vững tinh thần.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 cũng không kém phần dũng cảm, đã kịp thời giải cứu nạn nhân co giật giữa biển nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tình hình nhiều nơi bị chia cắt, ngập lụt nghiêm trọng.

LÀM VIỆC GẦN NHẤT VỚI ĐỒNG BÀO, TRÊN HẾT LÀ MÓN ĐÒN CẢM XÚC

Trong cuộc trò chuyện, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, sạt lở phức tạp đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm rất đáng trân trọng. Các bạn là những người đầu tiên có mặt để hỗ trợ bà con, từ vận động di dời, dựng bạt đến gia cố điểm trú tạm”.

Bà Hạnh cũng khẳng định dù thời tiết khắc nghiệt, đường sá chia cắt, các bạn trẻ vẫn làm việc xuyên đêm không ngại gian khổ. Ngoài việc di dời và hỗ trợ tại chỗ, họ còn tổ chức các chuyến đi bộ gùi hàng như mì tôm, nước uống, cá khô, áo ấm đến những nơi bị cô lập vì sạt lở. “Những hành động đó không chỉ giúp bà con có thêm lương thực, mà còn truyền tải niềm tin, sự đồng lòng, hy vọng trong lòng người dân giữa những ngày khó khăn”, bà Hạnh chia sẻ.

Trong mọi công việc, sự đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đã và đang góp phần làm giảm bớt nỗi đau, tạo niềm tin để đồng bào vượt qua thiên tai. Những bước chân xuyên mưa lũ của tuổi trẻ không chỉ là hành trình ứng phó, mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, của ý chí không ngừng vươn lên trước thử thách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *