LŨ QUÉT LÀM CHẤN ĐỘNG ĐIỀN BIÊN VỚI ÂM THANH GIỐNG TIẾNG NỔ MÌN
NGÀY 3.8, trên bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, Điện Biên, hiện trường sau trận lũ quét và sạt lở đang còn rối ren với đống bùn đất, cây cối đổ ngổn ngang. Trận thiên tai khủng khiếp xảy ra vào rạng sáng ngày 1.8 đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm nhiều người khác mất tích; hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn.
Trong đêm mưa dữ dội, Trưởng bản Mùa A Thi (33 tuổi) đã thể hiện lòng dũng cảm, nhanh trí kịp thời sơ tán 80 người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Thi cho biết vào khoảng 2 giờ sáng, khi thời tiết diễn biến xấu, anh đã gọi điện cho người thân và nhận được thông báo về việc sạt lở bắt đầu xảy ra ở khu vực trung tâm bản.
Dù bị ngăn cản bởi gia đình, anh vẫn quyết định mặc áo mưa, cầm đèn pin, rời nhà và chạy bộ khoảng 1,4 km để đến nơi tập trung dân cư. Khi tới nơi, anh phát hiện nhiều người đang tụ tập tại một ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở cao, anh đã kêu gọi mọi người di chuyển ngay lập tức.
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ các buổi tập huấn về ứng phó thiên tai, anh Thi yêu cầu mọi người di chuyển theo từng nhóm nhỏ cách nhau từ 4 đến 5 mét, nhằm tránh nguy cơ tai họa lớn xảy ra khi những nhóm lớn di chuyển cùng lúc. Mặc dù có một số người già không muốn rời đi, anh vẫn kiên quyết vận động và suốt gần một giờ đồng hồ, mọi người mới đến nơi trú ẩn an toàn.
Anh Thi nhớ lại: “Chúng tôi vừa rời đi thì đất đá ập xuống, lũ quét tạo ra âm thanh giống như tiếng nổ mìn”. Mặc dù thoát nạn, toàn bộ ngôi làng trở nên hoang tàn sau trận sạt lở sáng ngày 1.8, để lại cảnh tượng đổ nát, tan hoang.
Sự hy sinh và nhanh tay của anh Thi đã giúp bảo vệ tính mạng cho 80 người dân trong đêm định mệnh đó. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn còn mang nặng nỗi buồn về mất mát lớn mà thiên tai đem lại: “Người dân trong bản rất nghèo, chỉ còn lại bộ quần áo sau trận lũ. Tất cả tài sản, đồ đạc đều bị cuốn trôi hết”, anh nói trong xúc cảm.
Về quyết định chạy bộ trong đêm mưa để cứu dân, anh chia sẻ: “Nếu không đi, mình sẽ làm phụ lòng tin của dân”. Dù gặp nhiều khó khăn, anh khẳng định: “Dù khổ hay khó, tôi vẫn quyết đi giúp dân đến nơi an toàn. Bản thân tính sau, vì dân là trên hết”.
Theo số liệu của UBND tỉnh Điện Biên, trận lũ quét và sạt lở đã khiến 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc mất tích cùng nhiều công trình giao thông và hạ tầng bị phá hủy. Ước tính thiệt hại lên tới khoảng 500 tỷ đồng trong vòng chưa đầy một tuần qua.