KHI NHÌN VÀO MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI, NỮ CHỦ TIỆM TẠI ĐẮK LẮK BẤT NGỜ NGÃ XUỐNG, MỚI VỪA TIẾT LỘ NHỮNG MẬT ĐÁO KINH HOÀNG

NỮ CHỦ TIỆM TẠP HÓA BẤT NGỜ NGẤT XĨU SAU GẶP NGƯỜI LẠ, NGHI VỤ “XỊT THUỐC MÊ” GÂY Rúng Động

Ngày 28/2, chị Nguyễn Thị Thu C. (23 tuổi), chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, xã Krông Pắk, Đắk Lắk, vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi kể lại diễn biến xảy ra sáng ngày 25/2. Vụ việc khiến dư luận xôn xao về khả năng bị xịt thuốc mê nhằm cướp tài sản.

Chị Thu C. chia sẻ, trong buổi trưa hôm đó, khoảng 12h, đang bán hàng bình thường thì có hai người phụ nữ lạ mặt bước vào quán hỏi thăm một người tên Vân. Khi chị trả lời không rõ, hai người này nhanh chóng rời đi rồi quay lại, đồng thời đưa điện thoại về phía chị, liên tục hỏi: “Có biết người này không, biết người này không?”.

Theo lời chị C., trong lúc nói chuyện, chị đã nhìn vào màn hình điện thoại và thấy hình một người đàn ông, đầu trọc. Ngay sau đó, chị bắt đầu có biểu hiện bất thường: vai trở nên nặng trĩu, chân tay cứng đờ rồi toàn thân mềm nhũn. Chị ngã quỵ tại chỗ trong khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhận thức rõ mọi chuyện nhưng không thể cử động hay nói lời nào do miệng bị đơ.

Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến này cho thấy chị C. đột nhiên ngất xỉu, ngã xuống đất. Người thân đã nhanh chóng đưa chị vào trong, xoa bóp, cho uống nước để giúp hồi phục. Khoảng nửa giờ sau, chị C. mới tỉnh lại và cảm thấy khỏe hơn. Chị xác nhận, trước đó sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường, chưa từng gặp tình trạng tương tự.

Chị chỉ nhớ rõ hình dáng người phụ nữ tiếp xúc trực tiếp nhất: khoảng hơn 30 tuổi, da trắng như phấn, vẻ trẻ trung. Khi nói chuyện, người này đã kéo khẩu trang xuống rồi kéo lên, nên chị có thể nhìn rõ mặt. Người còn lại đứng phía sau nên ít có thông tin về đặc điểm. Tuy nhiên, chị khẳng định nếu gặp lại, vẫn có thể nhận dạng chính xác người đã tiếp xúc trực tiếp.

Các hình ảnh camera an ninh cũng ghi nhận rõ ràng sự xuất hiện của hai người phụ nữ này, gồm một người đi xe máy gần quán và có vẻ như có ý định xịt thuốc mê nhằm cướp tài sản. Nhiều cư dân mạng đã lan truyền những hình ảnh này, đồng thời cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác.

Sau sự việc, chị C. đã trình báo với cơ quan công an xã Krông Pắk để làm rõ vụ việc. Hiện tại, chưa có thiệt hại về tài sản nào được ghi nhận, song nguyên nhân chính xác khiến chị ngất xỉu vẫn đang trong quá trình xác minh.

Chị C. mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra rõ thủ phạm và cảnh báo cộng đồng về các tình huống tương tự, tránh những tổn thương đáng tiếc xảy ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *