KHÓ CÓ AI NGHĨ ĐẾN MỘT SỐNG CÒN DŨNG CẢM ĐẾN VẬY!

NAM SINH VIÊN BỎ LỬA VÌ NGƯỜI, GƯƠNG SAO XỨNG ĐÁNG CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt tại buổi lễ trao thưởng và tấm gương về hành động dũng cảm của nam sinh viên Nguyễn Lê Tú. Buổi lễ diễn ra để vinh danh những hành động cao đẹp của tuổi trẻ trong tình huống khẩn cấp.

Trong buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cùng bằng khen của Trung ương Đoàn cho Nguyễn Lê Tú, người đã lao vào đám cháy tại nhà 6 tầng trên phố Lĩnh Nam để cứu người. Hành động của Tú góp phần hạn chế thiệt hại về người, đồng thời thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường của thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ: hành động của Tú là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình người trong hoạn nạn. Hình ảnh của Nguyễn Lê Tú không chỉ là tấm gương sáng cho sinh viên của Đại học Bách khoa mà còn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Anh hy vọng Tú sẽ sớm bình phục để tiếp tục con đường học tập và góp phần xây dựng đất nước.

Tại buổi lễ, Nguyễn Lê Tú đã kể lại toàn bộ quá trình tham gia cứu người. Theo đó, vào chiều ngày 24.3, khi đi xe về nhà, Tú phát hiện cháy tại ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, cùng với tiếng kêu cứu từ các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Không chần chừ, Tú trèo lên tầng 7 của ngôi nhà bên cạnh để nhìn thấy hai người đàn ông đang đập mái tôn và giải cứu hai người già ra ngoài.

Trong quá trình hỗ trợ, Tú cùng hàng xóm đã đưa các nạn nhân đầu tiên đi qua thang. Thấy còn tiếng trẻ con kêu cứu trong nhà, Tú liền trèo qua mái nhà bên cạnh để tiếp cận cứu giúp. Khi đến mái nhà bị cháy, Tú nhận thấy một lối thoát chỉ còn một người lớn chui qua, anh cùng anh Long xuống dưới để giải cứu người trong khói đen bao phủ.

Trong phút giây sinh tử, Tú kể: “Xuống dưới ngôi nhà, tôi sặc khói, mắt cay, khó thở không chịu nổi. Rất may khi đó chúng tôi tìm được bồn chứa nước và nhúng áo trùm lên mặt.” Sau khi phát hiện năm nạn nhân đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh, Tú cùng lực lượng chức năng đã giúp các nạn nhân thoát khỏi đám cháy an toàn.

Anh Nguyễn Minh Triết còn bày tỏ mong muốn rằng, hành động dũng cảm của Tú sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên, truyền cảm hứng xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bạn trẻ luôn sẵn sàng “lên tiếng, hành động để góp phần bảo vệ cộng đồng và đất nước”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *