KHÓ CÓ AI NGHỈ NGƠI TRƯỚC KHI ĐƯỢC CHIẾN THẮNG ĐẦY MÌNH TRƯỚC THÁCH THỨC CỦA HARITH DUSUKI CÙNG ĐỘI TUYỂN MALAYSIA VƯỢT QUA TNSV THACO CUP 2026!

DUSUKI VƯỢT MỰC ĐỈNH CÙNG ĐỜI, GỌI HÔN TRÊN ĐẤU TRƯỜNG CHUNG KẾT QUỐC TẾ

Trong những khoảnh khắc quyết định tại trận chung kết giải TNSV Quốc tế THACO Cup 2026, trung vệ Dusuki của Trường Đại học Quốc gia Malaysia đã làm nên điều kỳ diệu. Dù chỉ có mặt trên sân trong 80 phút, anh đã góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng và đăng quang một cách đầy bất ngờ. Đây là chiến thắng lịch sử của đội bóng trẻ Malaysia, và chính sự trở lại đúng thời điểm của Dusuki là nhân tố quyết định.

Chúng tôi chưa thể quên hành trình gian khổ của trung vệ này. Trước trận, anh vừa trải qua hành trình di chuyển khó khăn, chỉ có khoảng 2 tiếng để chuẩn bị rồi tham gia trận đấu. Thậm chí, trước đó, Dusuki còn phải trở về nước để thực hiện lễ đính hôn với người yêu của mình. Sự hy sinh này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cầu thủ trẻ trong từng pha tranh chấp quyết liệt.

Sau trận, Dusuki tươi cười trong niềm hạnh phúc: “Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì chúng tôi đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho trường đại học của mình, Trường Đại học Quốc gia Malaysia. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội vì trước đây chúng tôi chưa từng tham gia giải đấu quốc tế nào. Lần đầu tham dự và đã vô địch, thật sự là một điều đặc biệt.”

Anh chia sẻ về cảm giác hậu chiến: “Tôi thấy rất, rất mệt. Lễ đính hôn của tôi diễn ra ngày hôm qua, sau đó tôi chỉ kịp nghỉ ngơi khoảng 2-3 tiếng rồi bay thẳng đến TP.HCM và đi tiếp đến Nha Trang. Nhưng tôi nghĩ đây là cảm giác tuyệt vời nhất, là sự hy sinh của tôi dành cho đội bóng và của vợ sắp cưới của tôi. Tôi biết cơ thể mình không trong tình trạng tốt nhất, nhưng tôi đã cố gắng hết sức.”

Dusuki còn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến người vợ sắp cưới, người theo dõi trận đấu qua các kênh mạng xã hội của Báo Thanh Niên: “Chức vô địch này là món quà tôi dành tặng cô ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì cô ấy đã hiểu và trân trọng những nỗ lực của tôi. Tôi rất yêu thương và trân quý cô ấy.”

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Dusuki không chỉ là câu chuyện về thể thao mà còn là minh chứng cho sự hy sinh, tình yêu và ý chí vượt mọi thử thách để viết nên trang sử đặc biệt cho bóng đá trẻ Malaysia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *