NGƯỜI ĐẸP MỘC NẰM CHƠI CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ NGỌC NỮ VIỆT NAM
Khi nhắc đến những biểu tượng của truyền hình Việt Nam đầu thập niên 2000, khó ai có thể bỏ qua hình ảnh của Na trong bộ phim Hoa Cỏ May. Trong thời kỳ mà công nghệ trang điểm và chỉnh sửa hình ảnh còn chưa phổ biến như hôm nay, tên tuổi Vi Cầm vẫn nổi bật như một chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo và đầy rung cảm. Chính nhan sắc thuần khiết này đã giúp cô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giữ chân trong ký ức của người yêu phim suốt nhiều năm qua, dù đã rút khỏi màn ảnh từ lâu.
GẦN ĐÂY, HÀNG LOẠT BẢN CHẤT ĐẸP CỦA VỊ CẦM ĐƯỢC LAN TOẢ TRÊN MẠNG XÃ HỘI. Những hình ảnh cựu diễn viên trong bộ phim Hoa Cỏ May không qua chỉnh sửa phức tạp, không khoe sự xa hoa hay cuộc sống hào nhoáng mà vẫn rạng rỡ một cách tự nhiên. Không ít ý kiến khẳng định rằng nhan sắc của Vi Cầm còn hơn cả những ngọc nữ đời sau như Tăng Thanh Hà, mang lại cảm giác chân thật và trong sáng của một người con gái tuổi đôi mươi ngày ấy.
Khán giả không ngại dành lời khen cho vẻ đẹp của cô: “Vi Cầm đến giờ vẫn xinh, ngọc nữ chuẩn luôn ấy. Không phải ba cái ngọc nữ ngày nay đâu”, “Xinh đẹp dịu dàng, nhìn là mê”, thậm chí có người còn nhận xét: “Nếu đứng cạnh Tăng Thanh Hà thì Vi Cầm còn lấn át nhiều phần, đặc biệt ở đôi mắt”. Phần lớn đều chung nhận định rằng, vẻ đẹp của cô như một minh chứng rõ ràng cho vẻ quyến rũ tự nhiên không cần phô trương.
Sinh năm 1983, Vi Cầm từng có nền tảng nghệ thuật vững chắc trước khi bước vào nghiệp diễn. Cô tốt nghiệp khoa Violin của Nhạc viện Hà Nội và từng biểu diễn tại Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam. Nền tảng này giúp cô có được phong thái đặc biệt, còn trong các bộ phim, cô ghi dấu ấn bởi lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Đặc biệt vai Na trong Hoa Cỏ May đã làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, nhân hậu của cô, dễ dàng chinh phục trái tim khán giả qua ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thật.
Trong suốt sự nghiệp, Vi Cầm góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Đất Và Người, Chuyện Phố Phường, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Siêu Thị Tình Yêu, Đếm Ngược Cho 30, Hai Phía Chân Trời, Ông Tơ Hai Phẩy… Tuy nhiên, ký ức về cô vẫn luôn gắn liền với Hoa Cỏ May – bộ phim đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh ra mắt năm 2001. Bộ phim không chỉ là cột mốc của dàn diễn viên trẻ thời bấy giờ mà còn là nét chấm phá đặc biệt trong lịch sử truyền hình Việt, khi kể câu chuyện cuộc đời của nhóm bạn trẻ lớn lên trong giai đoạn bao cấp, trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đẹp đẽ nhất.
Trong phim, Vi Cầm đảm nhận vai Na, cô gái hiền lành, chính trực, đầy lòng trắc ẩn. Không cần những đoạn thoại kịch tính hay cao trào, cô chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp thuần khiết và lối diễn chân thật. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười mộc mạc của cô thực sự trở thành biểu tượng của hình mẫu thiếu nữ trong lòng khán giả thời đó. Chính vì thế, khi dần bị đóng khung trong vai diễn hiền lành, dịu dàng, Vi Cầm cũng gặp không ít áp lực và hạn chế trong con đường nghệ thuật.
Sau khi kết hôn năm 2009, Vi Cầm rút lui khỏi màn ảnh để tập trung xây dựng tổ ấm. Cô chuyển sang làm việc tại một công ty bảo hiểm dầu khí và sinh hai con. Năm 2016, cô bất ngờ ly hôn, giữ kín mọi thông tin liên quan đến nguyên nhân. Hiện tại, cô đã tìm được hạnh phúc mới bên gia đình nhỏ, dù hiếm khi chia sẻ về đời tư. Những hình ảnh hiếm hoi của cô sau nhiều năm vắng bóng trong showbiz đều được giữ kín, chỉ lặng lẽ xuất hiện theo dạng trưng bày và cẩn thận che mặt.
Chính nhan sắc tự nhiên, nét đẹp trong sáng của Vi Cầm đã khiến nhiều khán giả xem lại hình ảnh cũ và cảm nhận được vẻ đẹp chân thực không chút phù phép của một thời vàng son. Có thể nói, cô không chỉ là một ngọc nữ của điện ảnh Việt mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp mộc mạc, đậm chất tự nhiên và tinh tế, đáng để trân trọng hơn bao giờ hết.