VỤ XÂY NHẦM NHÀ Ở HẢI PHÒNG: GIA ĐÌNH ÔNG HỮU NHỜ “THẦN ĐÈN” GIÚP DI CHUYỂN NGÔI NHÀ KHỎI VỤ VIỆC TRÁI PHÉP
Trong vụ việc xây nhà nhầm trên đất của người khác tại tổ dân phố 7, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, gia đình ông Đỗ Văn Hữu đã quyết định nhờ sự giúp đỡ của “thần đèn” để di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí của mình. Thay vì tìm tới phương án pháp lý, họ lựa chọn phương án đặc biệt, dựa vào sự hỗ trợ của người tự xưng là “thần đèn” để giải quyết tình huống khó khăn.
Người giúp đỡ ông Hữu là ông Hoàng Đình Bách, tự gọi là “thần đèn”. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, ông Bách cho biết qua các thông tin trên báo chí, ông đã biết hoàn cảnh của gia đình ông Hữu và quyết định can thiệp để trợ giúp. Ban đầu, ông tìm hiểu từ người dân địa phương và tiếp nhận thông tin về vụ việc cũng như hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông Hữu. Với tinh thần thiện nguyện, ông Bách khẳng định sẽ không lấy phí di chuyển, chỉ thu tiền công cho thợ, còn phí vận chuyển sẽ do ông tự chi trả.
Ông Bách nói rõ: “Qua trao đổi, tôi thẳng thắn thông báo sẽ không tính phí di chuyển ngôi nhà của ông Hữu, còn phí thợ thì ông Hữu tự thỏa thuận. Tôi tin tưởng khả năng thành công của quá trình này trên 90% nếu không có yếu tố tác động khác.” Ông cho biết sau khảo sát thực địa, việc di chuyển nhà không quá phức tạp, chỉ cần khoảng 8-10 thợ lành nghề và một số thiết bị hỗ trợ như kích thủy lực, tời xích, con lăn trong vòng 30-40 ngày.
Chia sẻ về phương pháp thực hiện, ông Bách nói: “Chúng tôi sẽ dùng hàng trăm bộ kích thủy lực kết hợp các thiết bị để nâng đỡ và di chuyển ngôi nhà đã xây nhầm từ chỗ xây dựng sai vị trí về đúng đất của ông Hữu.” Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa tinh thần của việc giúp đỡ này như một hành động nghĩa cử nhằm giải quyết bế tắc cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn.
Về phía ông Hữu, ông cho biết hiện tại đang nỗ lực giải quyết vụ việc và hy vọng hạn chế tối đa thiệt hại. “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả,” ông nói. Người thân và cộng đồng cũng đang đồng hành trong quá trình tìm hướng xử lý tốt nhất.
Trước đó, bà Trần Kim Kim Loan đã phát hiện ra vụ xây nhà nhầm trên đất của bà từ tháng 11/2024. Gia đình bà cùng chính quyền địa phương liên tục yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại đất, nhưng ông này không chấp hành. Ông Hữu lý giải việc xây dựng nhà trên đất của bà Loan là do nhầm lẫn về vị trí đất, cách đó khoảng 4 thửa. Không thể thống nhất giải pháp, bà Loan đã khởi kiện ông Hữu lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Ngày 11/8/2025, Tòa án nhân dân sơ thẩm tại Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản về đúng vị trí và trả lại mặt bằng cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu kháng cáo và chưa thi hành bản án. Bà Loan cũng đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại gần 162 triệu đồng vì quyền sử dụng đất bị chiếm dụng trái phép. Đồng thời, gia đình bà còn tố cáo ông Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất trước cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác.
Câu chuyện này thu hút sự chú ý của cộng đồng về những hành động bất thường trong giải quyết tranh chấp đất đai, cùng câu hỏi lớn về pháp lý và đạo đức trong hành xử của các bên liên quan.