SING! ASIA 2025 KHÉP LẠI VỚI NHỮNG ĐAU ĐAU ĐƯƠNG ĐẦU CỦA PHƯƠNG MỸ CHI NHƯ MỘT KỶ NIỆM CHƯA TỪNG PHANH PHUI
Ngày 27/7 vừa qua, đêm chung kết của cuộc thi Sing! Asia 2025 chính thức khép lại, chấm dứt hành trình xuyên suốt gồm 6 trạm dừng chân và 3 vòng loại trực tiếp. Trong đêm thi quan trọng này, bốn thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào cuộc tranh tài qua ba phần thi: đấu cặp, solo và đối kháng giữa hai ứng viên cuối cùng – Miyua từ Nhật Bản và Chu Phi Ca từ Trung Quốc.
Sáng trong đêm thi, Phương Mỹ Chi đã có màn trình diễn phối hợp cùng “yêu nữ” Hoàng Linh qua ca khúc Lạc Trôi. Cả hai hòa hợp một cách ma mị, nội lực, như thể mở ra toàn bộ núi rừng đại ngàn, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và cổ phong. Sự kết hợp giữa dòng nhạc dân ca truyền thống và đương đại của bộ đôi đã mang về số điểm cao nhất đêm với 202,8 điểm, tạo lợi thế lớn so với các đối thủ còn lại.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần thể hiện của Phương Mỹ Chi lại chưa thể xuất hiện trên sân khấu trong khoảnh khắc quyết định. Trong những hình ảnh hậu trường được tiết lộ, cô gái trẻ xuất hiện trong bộ trang phục cuối cùng dự kiến sẽ xuất hiện trong phần thi quyết định, bao gồm bộ yếm cách tân màu đỏ rực rỡ và khăn rằn quen thuộc của miền Tây. Đáng chú ý, ekip của Phương Mỹ Chi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các trang phục cho vòng thi cuối, thậm chí trong khoảnh khắc tổng duyệt, cô có vẻ như đang suy tư, ánh mắt trống rỗng, đầy xúc cảm.
Trong vòng solo, Phương Mỹ Chi đã mang đến một tác phẩm do chính cô và ekip sáng tác mang tên Chopsticks. Ca khúc kết hợp nhiều âm điệu truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, như một biểu tượng của sự hội nhập và tôn vinh các bản sắc văn hóa riêng biệt. Giọng hát thánh thót của cô bé như mở ra một câu chuyện cổ tích dân gian giữa thế giới đương đại, thể hiện khát vọng giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong thời đại mới.
Dù được đánh giá là phần trình diễn có chiều sâu hơn cả bản cover Lạc Trôi và hoàn thiện hơn, Phương Mỹ Chi lại đành chấp nhận xếp hạng thứ ba chung cuộc. Đoạt giải không phải là điều quan trọng nhất mà đã chiến thắng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.
Trong khi đó, nhà thiết kế Bùi Hoàng An, thành viên trong ekip của cô, đã hé lộ về các trang phục cuối cùng mà cô chuẩn bị cho đêm chung kết. Đoạn video hậu trường cho thấy bộ outfit gồm khăn rằn quen thuộc và chiếc áo yếm cách tân màu đỏ nổi bật, nhưng rồi tất cả đều “đắp chiếu” do thời gian gấp rút và những thay đổi không lường trước. Ngoài ra, còn có sự tiết lộ về một ca khúc bí mật cùng bộ trang phục dành cho vòng thi cuối, dự kiến sẽ xuất hiện trong những sự kiện sắp tới, làm dấy lên nhiều sự mong đợi từ cộng đồng fan.
Hành trình chinh phục sân chơi âm nhạc quốc tế của Phương Mỹ Chi đã khép lại trong nghẹn ngào và tiếc nuối. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà là bước khởi đầu mới cho cô bé với sứ mệnh gìn giữ và làm mới âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sự xuất hiện của Chị Bảy không chỉ đơn thuần một cuộc thi, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, nơi cô thể hiện rõ vai trò của mình trong việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc trên đấu trường quốc tế.
Trong lòng những người yêu mến, Phương Mỹ Chi đã để lại những dư âm không thể phai mờ, như một minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật dân gian, vượt qua thử thách của thời gian và địa ý. Dù không thể chạm đến ngôi vị cao nhất, Chị Bảy vẫn là người chiến thắng trong trái tim của những người luôn tin vào giá trị văn hóa và hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của cô.