KHÓC CƯỜI KHI THỎ ƠI CHIA SẺ NHỮNG KHOẢNH KHẮC DỄ BỞI VỚI LYLY!

ĐẠI CHIẾN PHIM TẾT 2026: TRẤN THÀNH, LYLY VÀ CUỘC ĐUA NGẬP TRÀN BỤC PHIM

Mùa phim Tết năm nay diễn ra sôi động chưa từng có khi bốn tác phẩm lớn đồng loạt khởi tranh vào ngày mùng 1 Tết, tạo nên cuộc đua nóng bỏng trong làng phim ảnh. Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời đã tạo thành thế “tứ mã phân tranh” trên các rạp chiếu toàn quốc, từ đó thúc đẩy lượng suất chiếu và doanh thu liên tục tăng cao theo từng giờ. Các đoàn phim không chỉ dừng lại ở nỗ lực quảng bá truyền thông mà còn triển khai các chuỗi cinetour tại nhiều tỉnh thành, mời gọi diễn viên và ekip để giữ nhiệt cho các tác phẩm trong giai đoạn “các ngày vàng” của điện ảnh Tết.

Tại rạp chiếu phim, những khoảnh khắc vui vẻ, bất ngờ đã trở thành đề tài nóng. Nữ chính Thỏ Ơi!! khiến khán giả không khỏi bật cười khi đòi tháo mũi giả ngay giữa rạp vì một câu nói gây sốc, Trấn Thành phải vội vàng ra tay giải vây. Đồng thời, trên nền tảng TikTok, đoạn clip ghi lại phản ứng hài hước của nữ khán giả sau khi xem phim đã viral chóng mặt chỉ sau vài giờ, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Chuyện xảy ra tại buổi cinetour của LyLy, khi một nữ khán giả bày tỏ ý kiến thẳng thắn rằng cô nghĩ rằng mũi của LyLy đã chỉnh sửa và diễn dở. Khoảnh khắc này khiến cả rạp cười ồ vì sự chân thật và dí dỏm của người xem. LyLy, bằng thái độ tinh nghịch, đón nhận lời nhận xét và còn đùa chắc chắn khi hỏi: “Em có muốn lấy cái mũi của chị không?”. Trấn Thành cũng tham gia giải thích, pha trò, giúp không khí thêm phần vui vẻ, thoải mái.

Phản ứng của khán giả tại rạp cho thấy đây đúng là kiểu cinetour đặc trưng của phim Tết: bất ngờ, “khó đỡ” nhưng cực kỳ giải trí. Dù phản hồi có thể gây tranh cãi, nhưng các tiết mục xử lý tình huống nhanh nhạy của hai nghệ sĩ đã ghi điểm, biến những tình huống “lòi mặt chuột” thành điểm nhấn khiến buổi ra mắt thêm phần đáng nhớ.

Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng thể hiện sự thích thú: “Chắc cô bé này xem show thực tế nhiều lắm”, “LyLy có vẻ hết hồn vài giây rồi”, “Đi xem phim mà còn được xem thêm tiểu phẩm miễn phí”, “Khán giả Gen Z thật thẳng thắn”, “Trấn Thành xử lý khéo quá”, “LyLy trả lời câu ‘lấy cái mũi của chị không?’ chứng tỏ cô nàng mặn lắm”.

Về thành tích doanh thu, tính đến 2h sáng ngày 18/2, Thỏ Ơi!! đã vượt mốc 45 tỷ đồng, dẫn đầu đoàn phim Tết. Trong khi đó, tổng doanh thu của những tác phẩm còn lại chỉ đạt khoảng 22-23 tỷ, cho thấy sức hút vượt trội của Trấn Thành và khả năng làm phim của anh đã tạo nên lực đẩy mạnh mẽ cho ngành điện ảnh mùa này. Nhờ đó, không chỉ tạo ra những thành tích ấn tượng mà còn nâng cao vị thế của các dự án nghệ thuật do chính nghệ sĩ này sản xuất. Với đà tăng trưởng như giá vàng, Thỏ Ơi!! đang khá tự tin để chinh phục nhiều mốc mới trong nền điện ảnh Việt Nam.

Liệu Trấn Thành, Trường Giang cùng các tên tuổi lớn có kịp bắt kịp xu hướng và giữ vững phong độ trong cuộc chiến phim Tết 2026? Mùa phim năm nay hứa hẹn còn nhiều bất ngờ và những câu chuyện khó quên đang chờ đón.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *