KHÓI HƯƠNG THÁNG 3 Ở ĐÌNH LÀNG NẠI NAM: NỖI NIỀM GHI NHỚ VĨ ĐẠI
Sáng ngày 14 tháng 3, đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) trở thành nơi hội tụ của những ký ức thiêng liêng khi Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984-1988) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tri ân 64 chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Sự kiện này hàng năm vẫn giữ nguyên ý nghĩa sống động, nhắc nhở thế hệ sau về tinh thần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biên cương của Tổ quốc.
Trong khung cảnh cổ kính của đình làng trăm năm tuổi, 64 bài vị của các chiến sĩ được sắp xếp ngay ngắn trước bàn thờ, mỗi tên tuổi là biểu tượng của tình yêu đất nước, của tuổi trẻ đã ngã xuống giữa biển khơi. Đây không chỉ là lễ tưởng niệm, mà còn là dịp để các cựu binh, thân nhân và nhân dân thể hiện lòng thành kính, ghi nhớ công lao của các chiến sĩ đã ngã xuống.
Mỗi năm, cứ đến ngày 14.3, đình làng lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi các cựu chiến binh từng công tác tại Trường Sa tập trung, lặng lẽ tưởng nhớ đồng đội. Ông Nguyễn Văn Tấn, trưởng ban liên lạc, chia sẻ: “38 năm trôi qua, ký ức về trận Gạc Ma vẫn còn nguyên vẹn. Tinh thần quyết tử bảo vệ biển đảo là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”
Trong không khí trang nghiêm, hình ảnh cụ Huỳnh Thị Kế, 94 tuổi, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn, khiến mọi người không khỏi xúc động khi bà rưng rưng thắp nén hương cho con trai và các đồng đội. Cụ kể lại: “Năm nào tôi cũng đến đây, thắp nén hương cho con. Dù hy sinh để giữ biển đảo, tôi vẫn tự hào về con, về những người lính đã sống và chiến đấu vì Tổ quốc.”
Trong dòng người tham dự lễ, có cả những bạn trẻ, sinh viên của các trường đại học tại Đà Nẵng. Họ lặng lẽ đứng trước bàn thờ, lắng nghe câu chuyện lịch sử, cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ. Một sinh viên tên Lê Vi Hải, quê Bình Định, chia sẻ: ” Đây là lần đầu em dự lễ tưởng niệm Gạc Ma. Trước đây em chỉ biết qua sách báo, nhưng nghe các bác cựu binh kể chuyện, em mới hiểu rõ hơn sự hy sinh của các chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Điều đó khiến em thấy rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.”
Trong suốt buổi lễ, những nén hương được cựu binh thắp cẩn thận, trao lại cho các bạn trẻ, như thể truyền lại ánh sáng của lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Họ nhìn về phía bài vị, trong lòng trĩu nặng niềm tự hào và trách nhiệm tiếp bước sự hy sinh của các anh.
Lễ tưởng niệm tại đình làng Nại Nam không chỉ là dịp hồi tưởng quá khứ mà còn là lời nhắc nhở rằng, dù thời gian có trôi qua, những người hy sinh nơi chiến trường Gạc Ma vẫn sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam. Tinh thần bất khuất của các chiến sĩ vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ, để họ tự hào về quá khứ và vững bước xây dựng tương lai của đất nước.