TÌM THẤY 3 NGƯỜI MẤT TÍCH TRÊN BIỂN LÝ SƠN SAU 2 NGÀY LOOP LẠI TRẬN ĐẤU NGUY HIỂM
Ngày 8 tháng 11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức thông báo về việc tìm thấy toàn bộ 3 người mất tích trong vụ tai nạn trên biển ở đặc khu Lý Sơn. Trong đó, nạn nhân thứ 3, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, cư ngụ tại thôn Tây, xã An Vĩnh, đã được một tàu cá của Quảng Trị cứu sống cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.
Ông Dương Quang Cường hiện đang nằm nghỉ trên tàu cá của ngư dân Quảng Trị, sau khi được báo về gia đình rằng ông đã thoát chết trong gang tấc. Bà Trần Thị Ngôn, một người dân địa phương, cho biết gia đình ông Cường nhận được cuộc điện thoại từ chính ông, thông báo đã được tàu cá Quảng Trị vớt vả và hiện tàu Anh Vĩnh đang tiếp cận để đưa ông về nhà.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, vào lúc 8 giờ 45 phút, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận thông báo từ thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, ông Hoàng Phú Xuyên. Trong hành trình từ Vĩnh Tân về Hà Tĩnh, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi – Gia Lai, tàu này đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tiến hành cứu vớt. Khi được tìm thấy, ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cư ngụ tại đặc khu Lý Sơn, còn yếu nhưng sức khỏe ổn định. Vị trí tìm thấy ông cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.
Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân còn lại, đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, các cán bộ trên tàu An Vĩnh đã phát hiện và cứu sống anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải khi anh còn đang bơi trên vùng biển Gia Lai. Hiện sức khỏe của anh Sanh đang ổn định. Sau khi cứu được anh Sanh, tàu tiếp tục hành trình để tìm kiếm ông Dương Quang Cường.
Trước đó, ngày 6 tháng 11, ông Dương Quang Cường đã có mâu thuẫn gia đình, dẫn đến việc ông nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang đã dùng thuyền thúng ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều bị mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm và các lực lượng quân đội, sư đoàn 372 của Quân chủng Phòng không Không quân đã tham gia công tác tìm kiếm trên biển.
Hình ảnh ghi nhận các nỗ lực cứu hộ thể hiện cảnh các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân tích cực sử dụng thuyền thúng, trực thăng để tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau hai ngày lênh đệnh trên biển, đến ngày 8 tháng 11, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa trở lại đất liền, mang lại niềm vui và hy vọng cho gia đình các nạn nhân cũng như lực lượng cứu hộ.