KHÔNG AI NGỜ ĐƯỢC TƯƠNG TRANH KHÁC BIỆT Ở CHỢ HOA NGÀY 28 TẾT, NƠI VẪN HỘI SỐNG ĐẦY SÓNG ĐẬP, NƠI LẠI LẶNG LẼ ĐẾN KINH NGẠC.

28 TẾT VẪN CÒN HƠN NỬA SỐ LƯỢNG HOA: KHÔNG KHÁC GIOOLANG NGẠI VÌ THIẾU HÀNG

TẠI ĐÀ NẴNG, CẢNH CHỤP NGUỘI TRƯỚC THỊ TRƯỜNG HOA NHƯNG Ở KHU VỰC KHÁC, NHU CẦU VỤNG VÃI CỦA NGƯỜI MUA VẪN RỘN RÀNG

TẠI Bầu Hà Kiều, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng, cảnh tượng buôn bán hoa trong những ngày cận tết trở nên ảm đạm hơn mọi năm. Dù còn chưa đầy một ngày nữa là đến thời điểm giao thừa, số lượng hoa cúc, quất còn tồn kho vẫn còn rất nhiều, trong khi người mua gần như vắng lặng. Những người bán hàng ngồi rải rác giữa các chậu hoa, mỗi khi có người đi ngang hỏi giá thì chỉ nhận lại những lời mời chào mấp máy, nhưng không mấy ai dừng lại mua hàng.

Ngày 28 tết, tại đây, cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt của các chợ hoa nổi bật khác. Trong khi một số chợ như Kế Xuyên, TP.Đà Nẵng, vẫn tấp nập khách hàng chọn lựa, thì tại Bầu Hà Kiều, nhiều người bán hàng vẫn chong đèn, hy vọng có thể bán hết trong những giờ cuối cùng trước Tết.

Nguyễn Văn Hải, 24 tuổi, lần đầu thử sức bán hoa cúc trưng tết, cho biết đã nhập khoảng 500 chậu từ Quảng Ngãi về bán từ ngày 17 tháng chạp. Tuy nhiên, đến ngày 28, anh mới bán được hơn 100 chậu, giá mỗi chậu từ 450.000 đồng. Anh than thở: “Hoa còn nhiều mà chỉ còn hơn một ngày nữa là tết rồi, khách xem hỏi giá nhiều lắm nhưng chưa chốt mua.”

Nhiều người trong nghề dự đoán tình hình năm nay sẽ chung số phận ảm đạm do ảnh hưởng của lũ lụt khiến nguồn cung hoa khan hiếm, giá nhập tăng cao hơn so với các năm trước. Đoàn Hải Giang, 26 tuổi, một người kinh doanh lâu năm, chia sẻ: “28 rồi nhưng chưa thấy nhiều khách mua, có lẽ giá cao hơn khiến người dân cân nhắc kỹ lưỡng. Thường thì chiều 30 mới đổ xô mua, lúc đó có thể sẽ bán hết sạch.”

Anh Huỳnh Văn Tân, 39 tuổi, một người bán hoa lâu năm khác, cho biết đang có hơn 200 chậu hoa cúc chưa bán hết. “Kinh doanh hoa tết vất vả lắm, ban ngày phơi nắng, tối phải canh giữ hoa, trời lạnh, muỗi cắn mà lời lãi chẳng bao nhiêu,” anh tâm sự. Anh cũng cho biết chi phí năm nay tăng mạnh, từ hoa, vận chuyển đến thuê mặt bằng, riêng tiền thuê chỗ đã gấp đôi năm ngoái. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ giá để không mất khách.

Trong khi đó, tại chợ Kế Xuyên, không khí mua bán lại sôi động. Người dân dừng xe, chọn mua từng bó lay ơn, cúc lưới, hoa ly… tạo ra cảnh tượng tấp nập đặc trưng của chợ hoa cận Tết. Anh Nguyễn Văn Tĩnh, 32 tuổi, nói rằng năm nay giá hoa lay ơn rẻ hơn mọi năm, nhập từ Đà Lạt, chỉ khoảng 80.000 đồng/bó, thậm chí rẻ hơn 10.000 đồng so với năm ngoái.

Anh Tĩnh nhập hơn 300 bó, bán cả ngày lẫn đêm, hy vọng sẽ bán hết trước giao thừa. “Khách đông đều, mình nghĩ chắc chắn sẽ kịp. Cứ như hôm nay, lượt khách liên tục,” anh cười tươi, tay thoăn thoắt bó hoa mới.

Một khách hàng khác, chị Võ Thị Hoa, 32 tuổi, chia sẻ: “Những năm trước, tôi chỉ mua hoa bó về chưng bàn thờ, phòng khách vì tết khá tốn kém. Những thứ cần thiết và hợp túi tiền hơn tôi sẽ ưu tiên, không mua hoa chậu nữa.”

Trong khi đó, nhiều người bán hàng như anh Tân, chủ hoa quất, vẫn cố gắng giữ vững tâm thế chờ đợi. Anh cho biết: “May mắn là hoa cúc có doanh số thấp hơn, còn quất giá cao nên rủi ro nhiều hơn nếu không bán kịp.” Anh cũng nhấn mạnh rằng trong nhiều năm, chiều 30 tết luôn là thời điểm đắt hàng nhất, khi khách hàng không ngần ngại chọn mua hoa đẹp hay xấu.

Có thể nói, dù cuộc đua mua bán diễn ra muộn hơn mọi năm tại những chợ hoa lớn, không khí cận tết vẫn tràn đầy hy vọng của các tiểu thương. Với sự chênh lệch rõ nét giữa các khu vực và loại hoa, rõ ràng thị trường hoa tết vẫn có những “mặt trời” riêng, mỗi nơi mỗi vẻ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *