KHÓNG CHIẾN TRÊN KHÔNG: AI YẾU TỐ GÂY SỐC TỪ VAI PHẢN DIỆN ĐỂ THẮT ĐÂY BẢN NGHỆ SĨ THÁI HÒA?

THÁI HÒA V gives new dimension to his versatile career with bold roles and steadfast commitment to quality

Nổi danh là “ông hoàng phòng vé” qua những vai diễn hài hước, Thái Hòa không giới hạn bản thân trong một hình mẫu nhân vật cố định nào. Anh đã thể hiện khả năng nhập vai xuất sắc qua các vai diễn đa dạng như ông chồng bội bạc trong Cái Giá Của Hạnh Phúc (2024), người chỉ huy hiền lành mà kiên cường Bảy Theo trong Địa Đạo (2025), hay tên khủng bố máu lạnh trong Tử Chiến Trên Không. Bất chấp thành công doanh thu, Thái Hòa vẫn luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của chất lượng trong sản phẩm điện ảnh mà anh góp mặt.

Chia sẻ về lý do nhận vai trong Tử Chiến Trên Không, anh cho biết: “Đầu tiên là kịch bản, rồi đạo diễn Hàm Trần, vai diễn, ê-kíp và dự án khiến tôi tin tưởng. Trong các nhà đầu tư có Kaity Nguyễn, Galaxy, Điện ảnh Công an Nhân dân. Tôi cũng thích năng lượng của Hàm Trần. Từ đó đến giờ tôi chưa có cơ hội làm việc với Hàm Trần, chỉ biết Hàm Trần qua những phim Hàm Trần dựng mà tôi có đóng. Tôi cũng nghe nói nhiều về tính khí của Hàm Trần. Mọi người không biết chứ ngày xưa Hàm Trần rất nóng nảy, khó chịu. Nhưng tôi không quan tâm lắm tính khí người đạo diễn. Tôi thích cái gu và năng lượng của Hàm Trần.”

Trong lần hợp tác đầu tiên với đạo diễn Hàm Trần, anh cảm nhận như thế nào? “Khi tôi làm việc với Hàm Trần, cái quan trọng mà người diễn viên cần là đạo diễn đứng ngoài điều chỉnh nhịp điệu, lựa chọn diễn xuất chính xác. Cảm thụ về diễn xuất của Hàm Trần rất tinh tế. Đó là điều tôi rất quan tâm. Trong quá trình làm việc với nhau trước ngày bấm máy, tôi có cơ hội làm quen và cảm nhau để chuẩn bị cho bộ phim,” Thái Hòa chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ ý nghĩa về việc tái ngộ Kaity Nguyễn, bạn diễn từng hợp tác trong những phim như Hồn Papa, Da Con Gái: “Thật ra tôi và Kaity Nguyễn rất thân sau Hồn Papa, Da Con Gái. Vì một số lý do đặc biệt mà cả hai vẫn giữ tình cảm đến bây giờ. Nhưng mọi thứ trong phim phải bắt đầu lại từ đầu, đây là hai nhân vật mới khác nhau hoàn toàn. Có thể về mặt cá nhân thì có sự gắn kết, nhưng trong phim thì hai nhân vật có mục đích khác nhau, gây ra xung đột.”

Về sự thể hiện các vai phản diện, Thái Hòa không lo sợ gây sốc cho khán giả. “Sau khi đóng Địa Đạo, tôi có nói chuyện với anh Bùi Thạc Chuyên rằng sắp tới em muốn vai phản diện. Và đúng như vậy, tôi nhận lời từ Hàm Trần. Tôi nghĩ khán giả sẽ sốc hơn nếu diễn xuất của mình không cố gắng hết sức. Sau 35 năm làm nghề, tôi nhận ra điều tuyệt nhất là được trải nghiệm nhiều khoảnh khắc, nhiều đời sống nhân vật khác nhau,” anh chia sẻ.

Về các nhân vật trong Tử Chiến Trên Không, anh so sánh: “Bảy Theo là màu trắng, Long là màu đen, chứ không phải xám xịt ở giữa. Bảy Theo sống có lý tưởng, sống cho người khác, còn Long sống cho bản thân, sẵn sàng chà đạp mọi người để đạt mục đích. Cả hai đều là những người cha thương con, nhưng Long chọn sai và dẫn đến cái kết không tốt đẹp.”

Trong quá trình diễn xuất các cảnh hành động, Thái Hòa cũng không tránh khỏi tai nạn nhỏ. “Trong phim có tai nạn xảy ra, tôi từng thục chỏ trúng Trâm Anh rồi đập báng súng trúng đầu Bình. Lúc diễn, tôi vô tình đập thật. Rất may tôi vẫn tập trung để báng súng rút vào tay, nên không trúng đầu. Với phim hành động, tai nạn là chuyện thường. Tôi từng bị Ray Nguyễn đập bể đầu, rồi la lên mới té xỉu.”

Anh cũng đánh giá về những thử thách đối diện trong quay phim có bối cảnh hẹp. “Hẹp thì khó hơn, tập luyện cũng vất vả hơn phim bình thường. Địa Đạo cực hơn nhiều vì không gian chật, thấp, đòi hỏi diễn viên phải khom lưng và dùng nhiều nhóm cơ ít khi sử dụng. Quay Địa Đạo phải mất cả tuần để thích nghi và giảm mỏi, còn Tử Chiến Trên Không phần lớn quay trong phim trường, thoải mái hơn. Quay trong bối cảnh hạn chế cũng đòi hỏi đạo diễn và biên kịch phải tính toán kỹ lưỡng để cân bằng,” anh nói.

Về sự đầu tư của Nhà nước vào các dự án phim, Thái Hòa nhận định: “Trước đây tôi chưa từng đóng phim Nhà nước đầu tư, nhưng giờ thấy họ khá chuyên nghiệp, không can thiệp quá nhiều. Họ đầu tư đúng mức, quy tụ ekip tốt nhất. Khi làm việc, tôi cảm nhận họ rất nghiêm túc trong việc đảm bảo chất lượng, không vì tiết kiệm mà giảm thiểu các yếu tố quan trọng trong quá trình quay.”

Liên quan đến thị trường phim chiến tranh, anh cho biết: “Trước đây phim chiến tranh thường lỗ, nhưng hiện tại, các bộ phim như Địa Đạo và Mưa Đỏ đều gặt hái thành công lớn. Tôi chưa xem các phim này, nhưng rõ ràng, thành công đó chính là nhờ khả năng chạm đến khán giả. Nếu phim không đủ sức hấp dẫn, dù có PR cũng khó gây tiếng vang.”

Trong thời điểm nhiều phim quốc gia chưa đủ nội lực, Thái Hòa khẳng định: “Chúng ta cần nhìn nhận đúng về xu hướng làm phim. Những bộ phim thành công là do chạm đến cảm xúc khán giả, còn nếu không, chỉ dựa vào hình thức quảng bá cũng khó đạt hiệu quả. Vấn đề là tinh thần đất nước đang hưng phấn, đó chính là thời điểm phù hợp cho phim lịch sử ra đời.”

Anh cũng không lo lắng về cạnh tranh phòng vé khi phim ra rạp cùng thời điểm Mưa Đỏ vẫn thống trị. “Tôi chỉ tập trung vào vai diễn và quá trình ghi hình, còn việc phát hành và marketing là chuyện của nhà sản xuất,” Thái Hòa chia sẻ.

Phương diện cá nhân, anh bày tỏ không muốn bị đóng khung trong mác “ông hoàng phòng vé”: “Thật ra, đó là do báo chí và khán giả đặt cho mình. Tôi nghĩ, thành công của phim không nằm ở diễn viên mà ở nội dung và chất lượng bộ phim. Chính bộ phim mới xứng đáng là ‘ông hoàng phòng vé’, còn tôi chỉ là người thể hiện vai diễn tốt hay xấu, phù hợp hay không.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thái Hòa gửi lời chúc các dự án tiếp theo của anh sẽ thành công rực rỡ và tiếp tục mang đến nhiều vai diễn ấn tượng cho khán giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *