TRẮNG ĐÊM BÊN BẾP LỬA ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI: CHUNG TAY GỬI GÓI YÊU THƯƠNG ĐẾN MIỀN TRUNG
Trong những ngày qua, hình ảnh những cơn lũ lịch sử tràn qua các tỉnh miền Trung như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nước lũ dâng cao cuốn trôi nhà cửa, làm tan hoang mọi thứ trong tâm trí cộng đồng. Tại xã Bình Châu, TP.HCM, không khí tất bật, ấm cúng bắt đầu rộn ràng trong những đêm trắng của những người dân miền biển. Họ gói bánh tét, chuẩn bị từng phần nhu yếu phẩm, hướng về miền Trung đang chịu trận bão lũ.
Phút lặng yên trong gian nhà nhỏ tại ấp Thèo Nèo, cô Võ Thị Bèn 65 tuổi, trong khi tiếng dao thớt, tiếng vo nếp lấp ló, tràn đầy cảm xúc. Những người phụ nữ cùng nhau gói bánh tét, như một hành động sẻ chia từ trái tim. Gia đình cô có truyền thống làm bánh tét từ lâu đời. Khi nghe tin đồng bào miền Trung gặp nạn, cô không ngần ngại góp công sức, gửi 200 đòn bánh tét cùng những lời cầu mong bình an.
Chị Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chia sẻ rằng chỉ trong một buổi chiều, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt, mọi người quây quần, chung tay gói bánh, lau lá, và nấu bánh xuyên đêm. Mỗi đòn bánh đều thấm đẫm tình cảm, như gửi gắm tấm lòng của người dân xã Bình Châu. Những mẻ bánh tét thơm lừng, buộc dây cẩn thận, xếp vào thùng, như những món quà mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất, là biểu tượng của tình đoàn kết, lá lành đùm lá rách.
Tinh thần sẻ chia không chỉ dừng lại ở việc làm bánh. Người dân trong xã còn mang đến những món đồ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như mì gói, dầu ăn, quần áo, thuốc men… để gửi đến đồng bào miền Trung. Nhiều người tự nguyện, dù đã mệt mỏi sau ngày làm việc, vẫn đến chung sức gói bánh, lau lá, cảm nhận sự ấm áp trong lòng.
“Chỉ cần có chút công sức, mình cũng cảm thấy vui lòng. Ngồi gói bánh, thấy lòng nhẹ đi vì đã làm được điều gì đó cho bà con vùng lũ,” chị Thủy kể lại.
Những đòn bánh tét không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, của tấm lòng sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Chị Hằng, một trong những người tham gia gói bánh, chia sẻ đùa vui: “Tết chưa đến mà tụi tôi đã gói bánh rồi đó. Nhưng lần này làm vì tình thương, không phải để đón Tết.”
Chủ tịch UBND xã Bình Châu, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nhấn mạnh: “Chúng tôi phát động phong trào ‘Chung tay hỗ trợ vùng lũ’, chỉ trong thời gian ngắn đã gom góp được nhiều hàng hoá, quà tặng. Dù khó khăn, bà con vẫn dành chút gạo, chút ít vật dụng để giúp đỡ đồng bào miền Trung. Họ không giàu có, không dư dả, nhưng khi đất nước cần, vẫn sẵn sàng sẻ chia.”
Những đòn bánh tét sau khi hoàn thành sẽ được chuyển đi qua những chuyến xe thiện nguyện, mang theo yêu thương vô bờ từ miền Nam đến miền Trung. Dù không thể tháo gỡ hết mọi nỗi đau, những phần quà này mang theo ý nghĩa lớn lao, giúp người dân vùng lũ thêm sức mạnh vượt qua giông bão. Trong lòng những người dân miền Trung, đó không chỉ là những chiếc bánh, mà còn là niềm tin, là hy vọng và tình đồng bào lan tỏa khắp nơi.