KHÔNG ĐÒN BÁNH TÉT NÀO CÓ THỂ XOA DỊU ĐAU ĐỚN CỦA MIỀN TRUNG, NHƯNG CHỮ TÌNH ĐÂY LẠI RÕ RÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT!

TRẮNG ĐÊM BÊN BẾP LỬA ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa liên tiếp hứng chịu đợt lũ lịch sử khiến nhiều nơi chìm trong nước, thiệt hại nặng nề. Những hình ảnh về rốn lũ dồn dập trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa đau lòng trước cuộc sống của đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai.

Trong lúc đó, tại xã miền biển Bình Châu, TP.HCM, những đêm trắng đang dần trở thành những khoảnh khắc đong đầy nghĩa tình. Hàng trăm người dân, từ các phụ nữ, trẻ em đến các bà mẹ, đều chung tay gói bánh tét, như một hành động truyền thống nhưng đầy ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn này. Trên nền là tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng dao thớt xào xạc, hòa quyện trong không khí ấm cúng khác thường của những đêm chuẩn bị gửi đi yêu thương.

Ngôi nhà nhỏ của cô Võ Thị Bèn (65 tuổi) tại ấp Thèo Nèo ngày đêm đỏ lửa, nơi các thành viên trong gia đình quây quần gói bánh tét. Dù chỉ có chút ít nếp, đậu, thịt heo trong nhà, cô Bèn vẫn quyết gói 200 đòn bánh để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề. “Mình không có nhiều, chỉ mong bà con ngoài đó nhận được chút hơi ấm từ quê nhà,” cô chia sẻ, mắt rưng rưng xúc động.

Chỉ trong một buổi chiều, gian nhà nhỏ chật kín người, tất cả cùng nhau chuẩn bị, ai làm việc nấy một cách nhịp nhàng như một gia đình thật sự. Những nồi bánh tét được nấu xuyên đêm, bếp đỏ rực, khói quyện trong ánh đèn vàng tạo nên một không khí vừa ấm cúng vừa nghẹn ngào xúc động. Người dân nơi đây không chỉ gói bánh để gửi tặng, mà còn cùng nhau trao gửi tấm lòng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lúc khó khăn.

Không khí chung tay lan tỏa khắp xã: từ những người đi làm về muộn, vẫn ghé qua giúp đỡ, đến những món quà nhỏ góp nhặt như mì gói, dầu ăn, quần áo, thuốc men—tất cả vì một mục tiêu chung là sẻ chia và tiếp sức cho miền Trung vượt qua cơn bão lũ. Chị Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Thèo Nèo, nói trong xúc động: “Khi nghe tin gia đình cô Bèn gói bánh, nhiều người tự nguyện cùng chung sức mà không đợi ai kêu gọi. Có người giúp đỡ dù mệt mỏi, vì cảm thấy làm được gì đó cho bà con vùng lũ là niềm vui lớn.”

Nhìn những mẻ bánh tét thơm lừng, những dây đòn bánh căng đều, mọi người đều cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của hành động này: không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là biểu tượng của tình nghĩa, của việc “lá lành đùm lá rách”. Chị Hằng, vừa buộc dây bánh, vừa đùa vui: “Tết chưa tới mà tụi tôi đã gói bánh rồi, đợt này là gói bằng tình thương chứ không phải để ăn Tết.” Câu nói như gửi gắm tấm lòng của tất cả những người dân nơi đây.

Chủ tịch UBND xã Bình Châu, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, cho biết phong trào “Chung tay hỗ trợ vùng lũ” đã được phát động, góp phần tích cực trong việc quy tụ nguồn lực. Trong thời gian ngắn, hàng trăm suất quà, những đòn bánh tét đã sẵn sàng để chuyển ra miền Trung. Theo ông, dù những chiếc bánh không thể giải quyết hết khó khăn, nhưng chúng mang theo sức mạnh tinh thần lớn lao, giúp bà con vượt qua thử thách trong hành trình gian nan này.

Chuyến xe thiện nguyện không chỉ chở theo những đòn bánh, những phần quà vật chất mà còn truyền tải tình yêu thương vô bờ bến từ miền Nam gửi ra miền Trung, như một lời nhắc nhở rằng dù xa xôi, dù gian nan, lòng người vẫn luôn hướng về nhau trong những phút giây sẻ chia chân thành nhất.

Trong cuộc chiến với thiên tai, những đòn bánh tét không thể xóa nhòa nỗi đau, nhưng chắc chắn mang đến niềm tin và sức mạnh để đồng bào vùng lũ tiếp tục đứng lên, vượt qua giông bão. Bởi tình người, thiêng liêng và bất tận, luôn sưởi ấm trái tim mỗi chúng ta trong những thời khắc khó khăn nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *