NGÀY BẦU CỬ ĐẶC BIỆT TRONG TRÁI TIM CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT
Ngày 15/3 trở thành ngày đặc biệt đối với nhiều người dân Việt Nam khi ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên khắp các địa phương. Thay vì tranh thủ nghỉ ngơi cuối tuần, nhiều cử tri đã thức dậy từ sáng sớm, trang phục chỉnh tề, để thực hiện quyền thiêng liêng của công dân.
Trong không khí náo nhiệt tại các điểm bầu cử, hình ảnh các bạn trẻ check-in vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ bên bàn bỏ phiếu đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của ngày hôm nay. Mạng xã hội tràn ngập những bài đăng khoe ảnh cùng cảm xúc hào hứng, thể hiện rõ nét ý thức chính trị của thế hệ trẻ.
Phan Thị Thu Hiền (2003, Nghệ An) là một trong số đó. Ngay từ sáng sớm, cô đã diện áo dài truyền thống, chuẩn bị tinh thần để tham gia ngày hội lớn này. Hiền chia sẻ rằng, đây là ngày đặc biệt hiếm có chỉ xuất hiện mỗi 5 năm một lần: “Có thể đây là ngày Chủ nhật quan trọng nhất trong năm nay, vì có thể sẽ không có ngày nào ý nghĩa hơn thế. Từ đầu tuần, mình đã chuẩn bị trang phục, hôm nay dậy từ 5h sáng để make-up nhẹ nhàng rồi lên điểm bầu cử.”
Không chỉ tham gia bầu cử, Thu Hiền còn hỗ trợ công tác tổ chức với vai trò ủy viên tổ bầu cử, giúp cô thấu hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày hội dân chủ này. Sau khi bỏ phiếu, cô tranh thủ chụp hình kỷ niệm và chia sẻ trên mạng xã hội, cảm xúc vui tươi: “Hình ảnh này xứng đáng để flex nhất đấy ạ!”
Thu Hiền cho biết, trước ngày bầu cử, cô đã tìm hiểu kỹ về danh sách ứng viên để đưa ra lựa chọn đúng đắn, thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với đất nước: “Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại thể hiện tiếng nói của mình trong việc chọn người đại diện xứng đáng cho đất nước.”
Tương tự, tại Hà Nội, Lưu Việt Thắng (1993) bắt đầu ngày mới bằng việc theo dõi buổi cầu truyền hình trực tiếp các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Đến điểm bầu cử cùng mẹ, anh cảm thấy không khí sôi động, các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn giúp mọi việc diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Một trải nghiệm ngắn gọn nhưng ý nghĩa khi Thắng cầm trên tay lá phiếu và tự hào chia sẻ: “Chắc mất chưa đến 5 phút để hoàn thành, rồi chụp hình, cảm nhận không khí sôi nổi này.”
Anh cũng chia sẻ về quá trình tìm hiểu các ứng cử viên trước ngày bỏ phiếu: “Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và đặt ra tiêu chí để lựa chọn ứng viên phù hợp. Đây là lần thứ 3 mình đi bầu cử, và mỗi lần đều mang cảm giác trưởng thành hơn, nhận thức rõ hơn về ảnh hưởng của các quyết định đó đến cuộc sống.”
Cũng trong ngày này, Xuân Trúc (2004, TP.HCM) lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình. Thay vì ngủ thêm như thường lệ, cô cùng mẹ dậy từ sớm, tất bật preparing để đi bỏ phiếu. Trúc chia sẻ: “Hôm nay, mình và mẹ dậy từ sớm, thúc giục cả nhà ‘lên đồ’ đi bầu cử. Đây là việc quan trọng nhất trong ngày và phần thưởng lớn nhất là có thể làm chiếc ảnh lưu giữ kỷ niệm trong ngày đặc biệt này.”
Ngày bầu cử năm nay không chỉ là một ngày bình thường, mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Những hành động nhỏ như thức dậy sớm, tìm hiểu ứng viên, chụp ảnh check-in đều góp phần lan tỏa niềm tin và niềm tự hào về sự đổi thay tích cực của đất nước.