NHẬN ĐỊNH KHÁC BIỆT VÀ NGẠC NHIÊN TRONG NGÀY TẾT KHI ĐƯỜNG PHỐ TP.HCM THOÁNG ĐẾN KINH NGẠC
Trong ngày mồng 28 Tết, cảnh tượng quen thuộc của các tuyến đường trung tâm TP.HCM trở nên khác thường, ít xe cộ qua lại hơn mọi khi. Thật khó tin khi những con đường vốn luôn đông đúc giờ đây trở nên thưa thớt, thậm chí có nơi chỉ lác đác vài phương tiện. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và đặt câu hỏi về tác động của mùa lễ lớn này đối với hoạt động di chuyển của người dân.
Nhiều tuyến phố trung tâm, thường ngày ùn ứ trở thành những con đường thoáng đãng. Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé) hiện lên vắng lặng đến bất thường. Đường Lê Thánh Tôn trước trụ sở UBND TP.HCM, nơi thường xuyên kẹt cứng, nay chỉ còn vài nhóm du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm trong sự yên bình. Khu vực nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố cũng vắng bóng người lạ lẫm.
Chị Khánh Hòa, một cư dân xã Nhà Bè, chia sẻ: “Ngày thường, từ Nhà Bè đi trung tâm TP.HCM mất ít nhất 45 phút, có hôm đến một giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay, chỉ mất chưa đến 20 phút. Gia đình tôi vừa được nghỉ Tết nên tranh thủ đi mua sắm, cảm giác di chuyển dễ dàng hơn hẳn.”
Các tuyến đường chính như Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn đều chứng kiến sự vắng vẻ bất thường. Thay vì cảnh kẹt xe mỗi ngày, hôm nay dòng xe qua các điểm này thưa thớt, khiến cảm giác như đang đi giữa một thành phố biệt lập.
Nhiều khu vực thường xuyên kẹt xe như vòng xoay Nhà Bè hay ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ cũng trở nên yên bình đến lạ thường. Các nút cổ chai, điểm giao cắt đông đúc ngày thường bây giờ trông rộng rãi, dễ di chuyển hơn. Người dân di chuyển từ khu vực phía Nam vào trung tâm thành phố cảm nhận rõ sự khác biệt rõ nét trong ngày này.
Chuyên gia giao thông nhận định rằng, ngày Tết là thời điểm số lượng phương tiện giao thông giảm đáng kể do các hoạt động lễ hội, gia đình sum họp và hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, cảnh tượng đặc biệt ngày hôm nay cũng là lời nhắc nhở về khả năng kiểm soát và thay đổi thói quen di chuyển của người dân trong các dịp lễ lớn.