KHÔNG CẢN NỔI HẠT VỚI MƯA LỚN, DÒNG NGƯỜI ĐỔ VỀ XỨ Đạo LỚN NHẤT TP.HCM ĐỂ CHUẨN BỊ ĂN MỪNG GIÁNG SINH
Tối 24.12, dù trời đổ mưa lớn và đường phố trở nên trơn trượt, hàng nghìn người vẫn đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển, trung tâm của cộng đồng Công giáo lớn nhất TP.HCM để đón lễ Giáng sinh. Cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp diễn ra bất chấp thời tiết bất lợi, thể hiện rõ nét ý nghĩa của ngày lễ thiêng liêng trong trái tim người dân.
Trong những hình ảnh ghi nhận, dòng người chen chúc phía trước nhà thờ Bình Thái, phần lớn là các gia đình mang theo con nhỏ, chung tay đón chào mùa lễ hội tưng bừng. Sau cơn mưa chiều, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tiếp tục hành trình vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời. Ông Trần Văn Nam, sống gần khu vực, chia sẻ: “Dù trời mưa, tôi vẫn thấy không khí ngày lễ thật náo nhiệt. Con cái tôi háo hức đi lễ rồi còn đi dạo phố, vui lắm”.
Trước nhà thờ Bình Thái, hàng loạt phương tiện xe cộ di chuyển chậm chạp, mắt ai cũng dõi theo những đoàn người đông đảo nồng nhiệt. Đặc biệt, đêm vọng Giáng sinh rực rỡ ánh đèn, ông bà, cha mẹ, các trẻ nhỏ đều tự hào khoác lên mình những bộ quần áo đẹp nhất để chúc mừng sự kiện quan trọng này. Nhiều gia đình còn chia sẻ rằng, sau mưa, khí hậu mát mẻ, dễ chịu giúp các hoạt động ngoài trời thêm phần thích hợp hơn.
Lực lượng chức năng đã tăng cường điều phối giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự cho dòng người hành lễ và vui chơi. Cảnh tượng kẹt xe kéo dài trên đường Phạm Thế Hiển đã được giải quyết nhanh chóng, nhờ nỗ lực của các đội ứng phó đặc biệt.
Chị Thanh, một người dân tham gia lễ cùng gia đình, tâm sự: “Dù đường phố đông đúc, mưa to, chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng, đoàn kết của cộng đồng trong dịp lễ này. Đây thực sự là mùa Giáng sinh ý nghĩa của tất cả mọi người”.