Ngọn lửa kỳ lạ vẫn âm ỉ suốt đêm sau vụ cháy thảm khốc ở Hồng Kông: Hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích
VỤ CHÁY KINH HOÀNG GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ Ở QUẬN TAI PO
Cho đến sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ tại khu dân cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, phía bắc Hồng Kông, sau khi đám cháy bùng phát vào chiều 26.11. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người, trong khi hàng trăm cư dân vẫn đang mất tích theo thông báo của chính quyền, theo AFP.
Trong những hình ảnh của đám cháy lớn, khói đen dày đặc cùng lửa bùng lên dữ dội từ các tòa nhà tại khu dân cư Wang Fuk Court, một trong nhiều khu phức hợp cao tầng đông đúc của Hồng Kông, nơi sinh sống của khoảng 300.000 cư dân, hầu hết là người dân sống trong các khu vực ngoại thành.
TRẢ LỜI CỦA CƯ DÂN VỀ VỤ CHÁY KHỦNG KHIẾP
Ông Harry Cheung, 66 tuổi, đã sinh sống hơn 40 năm trong khu vực, kể lại: “Khoảng 14 giờ 45 chiều 26.11 tôi nghe thấy tiếng động lớn và nhìn thấy lửa bùng phát ở một khu nhà gần đó. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Thật sự tôi không biết cảm giác của chính mình lúc ấy là gì, chỉ nghĩ đến việc tối nay sẽ phải sống sao tiếp theo.”
Các cư dân khác chia sẻ sự kinh hoàng trước ngọn lửa lan nhanh. Veezy Chan, 25 tuổi, nói: “Tôi thực sự sợ hãi. Lửa đã lan lên đến ba, bốn tòa nhà, thật sự rất đáng sợ”. Trong đêm, các nhân viên cứu hộ tranh thủ dập tắt đám cháy, trong khi nhiều người dân tập trung chờ đợi tin tức về người thân mất tích.
NGƯỜI NGỒI BẤT ĐẮC DĨ, NGƯỜI CẦU CỨU TRONG NỖI ĐAU
Khi nơi trú ẩn tạm thời được mở cửa sau vụ cháy, nhiều cư dân đã mất liên lạc với người thân, mắt đỏ hoe, mong chờ những tin tốt lành từ những người thân yêu. Một số người cao tuổi, đặc biệt là những người dùng xe lăn và xe tập đi, đã trở thành nạn nhân của thảm họa – nhiều người trong số đó hiện đã trở thành vô gia cư do nhà bị hỏa hoạn.
Chị Shirley Chan, một cư dân địa phương, chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật đau lòng khi thấy ngôi nhà của mình tan hoang, hoàn toàn bị thiêu rụi. Nhìn cảnh đó, trái tim tôi như tan vỡ.” Cư dân khác, ông Yuen, 65 tuổi, cho biết: “Khu phố của tôi có nhiều người cao tuổi. Đã có thiệt hại về tài sản và tính mạng, thậm chí một lính cứu hỏa đã thiệt mạng vì vụ cháy này.”
Tình nguyện viên Logan Yeung, 29 tuổi, không giấu nổi sự xúc động: “Tôi sẽ ở lại hiện trường hỗ trợ đến khi công tác cứu hộ kết thúc. Chúng tôi nghi ngờ vấn đề xây dựng có thể là nguyên nhân chính gây ra thảm họa này.”
NHỮNG HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ
Thật đáng tiếc, Hồng Kông từng chứng kiến các vụ hỏa hoạn thảm khốc, nhất là ở các khu dân cư nghèo, nơi có đặc điểm chật chội và thiếu an toàn. Dù đã có các biện pháp phòng chống tích cực trong nhiều thập niên gần đây, các vụ cháy lớn vẫn xảy ra, gây thiệt hại nặng nề, song vụ này vẫn vượt khỏi dự đoán của cư dân.
Họ cho biết đã không ngờ lửa có thể lan rộng nhanh theo gió sang các tòa nhà lân cận và cháy suốt đêm, khiến người dân bất lực đứng nhìn mái nhà chìm trong biển lửa. “Chúng tôi đã chứng kiến ngọn lửa bùng cháy quá nhanh, không thể làm gì hơn”, bà Chan thổ lộ.
Chính quyền Hồng Kông đã lên tiếng về vụ việc. Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu thông báo sẽ thành lập một đơn vị đặc nhiệm để điều tra nguyên nhân vụ cháy và kết quả sẽ được báo cáo cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cư dân tức giận mong muốn chính quyền phải giải thích rõ ràng về vụ việc này.
Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi cộng đồng cầu nguyện và hy vọng sẽ có thêm manh mối về số phận những người bị mất tích sau thảm họa.