TRÙNG THÚ KINH HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ NGẬP NƯỚC Ở BALI: TRĂM MÉT TRĂN KHỔNG LỒ DƯƠNG DỌC TRONG MÙA MƯA ĐẶC BIỆT
Những đoạn video do cư dân Bali quay từ ban công cho thấy hình ảnh gây sốc về các con trăn lớn uốn lượn trong dòng nước đục ngầu, len lỏi qua những con phố ngập và khuôn viên biệt thự. Một số nhân chứng cho biết có những con trăn dài tới khoảng 5 mét, khiến cư dân không khỏi hoảng loạn trước cảnh “quái vật” xuất hiện giữa mùa lũ.
Clip: X
Bali vốn nổi tiếng là nơi sinh sống của nhiều loài rắn lớn, trong đó có trăn gấm – loài bản địa phổ biến trên đảo. Với khả năng bơi lội giỏi, trăn gấm thường xuất hiện trong các khu vực nước ngập, không phải là điều quá bất thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng trong trận lũ lịch sử đã khiến cư dân nơi đây lo lắng về nguy cơ an toàn.
Mưa lớn kéo dài đã làm ngập nhiều biệt thự, xe máy đỗ ven đường chìm trong nước. Các tuyến đường chính tại thị trấn và làng mạc trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng phát cảnh báo, yêu cầu người dân và khách du lịch tránh xa các vùng ngập sâu để tránh các nguy cơ như dòng chảy xiết, vật cản dưới nước hay sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã.
Một cư dân địa phương chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Những con trăn lớn bơi lội trên đường phố khiến ai cũng hoảng loạn, chẳng biết phải làm sao để đảm bảo an toàn.”
Lực lượng cứu hộ đã được huy động tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhằm hỗ trợ người dân và tiến hành gia cố các điểm xung yếu. Tính đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào bị rắn cắn liên quan đến đợt lũ. Chính quyền cũng cảnh báo mưa lớn cùng biển động có thể còn tiếp diễn đến hết ngày 26/2, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng tránh tai nạn và giữ an toàn cho cư dân.
Indonesia là quốc gia quần đảo thường xuyên hứng chịu thiên tai. Trong những tuần qua, đất nước này đã chịu ảnh hưởng nặng nề của các trận mưa lớn, sạt lở đất tại Tây Java khiến hơn 80 người thiệt mạng, cũng như các đợt lũ kéo dài trên đảo Sumatra từ cuối tháng 11 năm trước, gây thiệt hại nặng nề với hơn 1.190 người chết và hàng nghìn người phải di dời.