KHẨN CẤP: DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI ‘MẤT’ NHẪN GIÁ TRỊ HƠN 60 TRIỆU ĐỒNG GIỮA LÒNG HUẾ
Dư luận xôn xao trước vụ du khách người New Zealand đánh rơi chiếc nhẫn quý giá tại Công viên 3 tháng 2, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Hàng trăm người dân đã cùng nhau chung tay tìm kiếm chiếc nhẫn trong những ngày qua, phản ánh rõ nét lòng hiếu khách và tinh thần sẻ chia của cộng đồng địa phương.
Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Karl Weihelm cho biết chiều 31/7, vợ chồng anh đã cố gắng tìm lại chiếc nhẫn bằng thiết bị dò kim loại trước khi bay ra Hà Nội. Anh kể lại rằng, vào thời điểm xảy ra sự việc, họ đang đi dạo trong công viên bên bờ sông Hương, tháo chiếc nhẫn đính hôn để ngắm cảnh dưới ánh nắng. Trong lúc trò chuyện, do mải mê, họ đã để quên nhẫn trên mặt đất và không hề hay biết.
Anh Karl nhớ lại: “Chúng tôi đã cúi xuống, rảo qua từng bụi cỏ để tìm nhưng không thành công. Thấy vậy, nhiều người dân địa phương đã đến giúp đỡ, cùng nhau tổ chức tìm kiếm suốt ngày dài.” Hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ, dùng đèn pin tìm kiếm trong cỏ và rừng cây quanh công viên, thể hiện tinh thần cộng đồng ấm áp.
Chiếc nhẫn mà anh Karl và vợ mất có trị giá khoảng hơn 60 triệu đồng, được họ mua làm kỷ vật cầu hôn cách đây sáu tháng. Anh chia sẻ, đó là món quà ý nghĩa và thiêng liêng, giữ vai trò đặc biệt trong cuộc đời hai người. Tuy nhiên, anh khẳng định giá trị thực tế của chiếc nhẫn là khoảng 4.000 đô la New Zealand, tương đương hơn 60 triệu đồng, chứ không phải như đồn đoán trên mạng là 1 tỷ đồng.
Anh Karl cho biết sẽ tiếp tục sử dụng máy dò kim loại đến tối ngày 31/7 để tìm lại vật kỷ niệm quan trọng này. Trong trường hợp không có kết quả, anh dự định sẽ tặng vợ một chiếc nhẫn mới ở Huế.
Đây là chuyến đi đầu tiên của cặp đôi đến Việt Nam, họ đã thăm Đà Nẵng, Hội An trong 4 ngày trước khi đến Huế và dự kiến rời đi ngày 1/8 để sang Thái Lan. Trên mạng xã hội, hình ảnh những người dân địa phương tấp nập giúp đỡ tìm nhẫn đã lan truyền mạnh mẽ, khiến dư luận vô cùng xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ nhiệt thành của cộng đồng.
Trước đó, ngày 30/7, sau khi hình ảnh về vụ mất nhẫn xuất hiện, nhiều người dân tại Huế đã dành thời gian, đèn pin và công sức để hỗ trợ việc tìm kiếm, thể hiện rõ nét tấm lòng hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài trong những tình huống khó khăn. Công an phường Thuận Hóa cũng đã phối hợp cùng lực lượng dân quân, người dân tiếp tục tích cực tìm kiếm nhưng chưa đem lại kết quả.
Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, bà Trần Thị Hoài Trâm, cho biết: “Chiếc nhẫn mang giá trị tinh thần đặc biệt đối với du khách, nó đã gắn bó với họ nhiều năm qua. Các lực lượng chức năng và cộng đồng hiện vẫn đang nỗ lực hết sức để giúp họ tìm lại kỷ vật này.”
Sự việc này không chỉ phản ánh trách nhiệm cộng đồng mà còn tô đậm hình ảnh mến khách của người dân Huế, nơi mọi người sẵn sàng chung tay để giúp đỡ du khách trong những phút giây khó khăn.